Trang chủ Ngữ văn Lớp 10 "Trong cuộc đời, có những giọt nước mắt mà ta phải tự lau khô cũng như có những nụ cười...
Câu hỏi :

"Trong cuộc đời, có những giọt nước mắt mà ta phải tự lau khô cũng như có những nụ cười mà ta phải tự tìm lấy.". Anh/chị hãy trình bày những suy ngẫm của mình về vấn đề trên.

Lời giải 1 :

Trong cuộc sống của chúng ta, luôn luôn có những điều bất ngờ đến với mỗi chúng ta. Điều đó có thể là đau buồn hoặc là hạnh phúc. Có người có ý kiến cho rằng "Trong cuộc đời, có những giọt nước mắt mà ta phải tự lau khô cũng như có những nụ cười mà ta phải tự tìm lấy." Chúng ta sống trên cuộc đời này khó mà có thể tìm được người mà có thể lau khô nước mắt cho mình hoặc giúp mình có được nụ cười. Mà hãy dựa vào bản thân chính mình. Những lúc khó khăn, vất vả, gặp thử thách thì mình phải mạnh mẽ để tự lau khô nước mắt để không ai có thể thấy được những điều đó nữa. Và nụ cười cũng vậy không bao giờ tự tìm đến chúng ta mà tự tìm lấy. Hạnh phúc không ai tự đem đến cho mình mà hạnh phúc, nụ cười là phải do bản thân mình tự tìm và cố gắng có được.

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 10

Lớp 10 - Năm đầu tiên ở cấp trung học phổ thông, chúng ta sẽ có nhiều bạn bè mới đến từ những nơi khác nhau. Ngôi trường mới, xa nhà hơn, mở ra một thế giới mới với nhiều điều thú vị. Hãy mở lòng đón nhận và tận hưởng những trải nghiệm mới!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK