Trang chủ Ngữ văn Lớp 10 Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về cách ứng xử với những người bất hạnh câu hỏi 6143641
Câu hỏi :

Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về cách ứng xử với những người bất hạnh

Lời giải 1 :

 Những người bất hạnh, đúng như cái tên, cuộc đời của họ có thể diễn tả bằng hai tử " bất hạnh". Bất hạnh là không hạnh phúc, nhiều đau khổ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở; sức khỏe giảm sút. Một cuộc đời như vậy chẳng ai mong muốn và cách những người bình thường chúng ta đối xử với những cuộc đời này cũng thật đặc biệt. Ông cha ta xưa có câu " lá là dùm lá rách" , chúng ta là những chiếc lá lành thì phải biết "đùm lá rách". Chúng ta cần tôn trọng, ứng xử với họ như những người bình thường, không được chê bai hay miệt thị họ. Bởi lẽ họ chẳng làm gì có lỗi, họ cũng như chúng ta mà thôi, đều xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng. Và hơn cả, mảnh đời của họ chưa được hoàn hảo thì chúng ra cần chung ta giúp đỡ để họ vươn lên trong cuộc sống. Ấy vậy mà thật đáng buồn khi có nhiều người vẫn còn suy nghĩ trọng giàu nghèo, có thái độ coi thường, xem thường những người bất hạnh. Thậm chí là lợi dụng họ như công cụ kiếm tiền. Chắc chúng ta chưa quên vụ việc vô nhân đạo, rúng động dư luận hồi năm 2019, những cụ già, trẻ nhỏ được "chăn chắt" ăn xin khắp cùng ngõ để nuôi dưỡng những kẻ tay chân lành lặn. Thật man rợ. Những con người ấy cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luận, những hành động lợi dụng, xem thường, khinh miệt những người bất hạnh cần được lên án và bài trừ. Tuyệt đối không thể làm xấu đi truyền thống "tương thân tương ái" của ông cha ta. Vậy nên, hãy cùng nhau yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời chưa hoàn hảo để cả cộng đồng luôn sống trong yêu thương, hạnh phúc.

Lời giải 2 :

1.

Trong cuộc sống hàng ngày quanh chúng ta, chắc chắn chúng ta vẫn được chứng kiến biết bao mảnh đời bất hạnh hơn mình. Thật vậy, cách ứng xử đối với những mảnh đời bất hạnh sẽ phản ánh được lòng tốt, lòng nhân ái bên trong mỗi chúng ta. Có những người thẳng thắn quay mặt làm ngơ, lạnh nhạt với những người nghèo khổ cần sự giúp đỡ của mình ở trên đường. Cũng có những người còn làm khổ thêm những mảnh đất bất hạnh đó. Theo em, tất cả hai biểu hiện ở trên đều là biểu hiện của sự lạnh lùng, độc ác, vô cảm và khô cạn tình thương của một số người. Khi gặp những số phận bất hạnh đó, việc ta cần làm đó là giúp đỡ họ trong khả năng của mình, hoặc ít nhất là dành cho họ những ánh mắt, lời nói chứa chan tình yêu thương của chúng ta. Tất cả đều là biểu hiện của trái tim nhân hậu, ấm áp mà ta cần có trong cuộc sống này. Nhờ vậy, ta sẽ lan tỏa yêu thương ra hơn trong cuộc sống này, sống cuộc sống hạnh phúc và bình an hơn. Tóm lại, ta cần có thái độ ứng xử đúng đắn, yêu thương và nhân hậu với những người mà có số phận khổ hơn mình trong cuộc sống.

2.

Những người có mảnh đời khổ cực, bất hạnh đã phải đối mặt với những điều khó khăn, nguy hiểm rất nhiều rồi. Vì vậy ta cần phải thương yêu và giúp đỡ họ. Truyền thống nhân đạo của nhân dân ta đã có câu "Thương người như thể thương thân" hay "Lá lành đùm lá rách". Do vậy, phận chúng ta là những chiếc lá lành hãy lan tỏa tấm lòng và tình yêu thương của mình đối với những chiếc lá chưa lành. Dù chỉ là một vài việc tốt khá nhỏ thôi nhưng cũng phần nào làm cho tấm lòng của những người bất hạnh thêm ấm áp và xoa dịu đi những đau thương họ đang phải ngày ngày gánh chịu. Cùng nhau đoàn kết, chia sẻ nỗi niềm cũng với những tấm là chưa lành để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống. Đừng thấy họ nghèo, họ không có nơi ở mà khinh thường họ, ông trời có mắt rồi một ngày có thể mình cũng sẽ như họ mà thôi. Ta cũng có thể làm những việc để thể hiện lòng nhân ái và giúp đỡ họ như quyên góp tiền, đồ dùng đã cũ,... Nhưng trong những tấm lòng nhân ái thì vẫn sẽ có những thành phần sống vô cảm, chỉ biết sống cho bản thân, khinh bỉ và coi thương người khác. Những hành vi này cần được lên án và phê phán vì đã làm xấu truyền thống nhân ái của đất nước ta. Vì vậy, hãy sống biết yêu thương, trân trọng người khác, giúp đỡ họ cũng chính là giúp đỡ bản thân. Một phần nào đó hàn gắn được vết thương trong lòng họ và xoa dịu nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng. 

BÀI CỦA BẠN NHÉ CÓ 2 BÀI NHA 

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 10

Lớp 10 - Năm đầu tiên ở cấp trung học phổ thông, chúng ta sẽ có nhiều bạn bè mới đến từ những nơi khác nhau. Ngôi trường mới, xa nhà hơn, mở ra một thế giới mới với nhiều điều thú vị. Hãy mở lòng đón nhận và tận hưởng những trải nghiệm mới!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK