Trang chủ Ngữ văn Lớp 9 Viết đoạn văn tổng phân hợp khoảng 20 câu về vẻ đẹp của Vũ Nương trong lúc chồng vắng nhà...
Câu hỏi :

Viết đoạn văn tổng phân hợp khoảng 20 câu về vẻ đẹp của Vũ Nương trong lúc chồng vắng nhà (văn bản Người con gái Nam Xương)

Giúp mình với ạ mik c.ơn nhiều 

Lời giải 1 :

"Chuyện người con gái Nam Xương" là tác phẩm viết về cuộc đời và số phận của Vũ Nương, người con gái thùy mị nết na nhưng lại có số phận bi thảm. Truyện không chỉ lên án xã hội phong kiến bất công mà còn thể hiện sự trân trọng với vẻ đẹp của những người phụ nữ trong xã hội xưa. Vũ Nương tên thật là Vũ Thị Thiết, nàng là một người phụ nữ hiền hậu, nết na. Biết tính chồng đa nghi lại hay ghen, nàng luôn cố gắng giữ gìn khuôn phép. Khi Trương Sinh chồng nàng phải đi lính, nàng không mong chồng đeo ấn phong hầu mà chỉ mong chồng trở về với hai chữ bình yên. Chồng ra trận, nàng một lòng nhớ thương, chờ đợi chồng. Một tay nàng chăm sóc mẹ già, nuôi dạy con thơ, gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Mẹ chồng già yếu, ốm đau nàng hết sức chạy chữa thuốc thang, khi mẹ mất cũng chu toàn việc ma chay như chính với cha mẹ đẻ của mình. Vũ Nương cũng là một người mẹ thương con, để con không cảm thấy buồn tủi vì thiếu vắng tình cảm của cha, nàng đã chỉ vào bóng mình trên tường và nói đó chính là "cha Đản". Thế nhưng, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những bi kịch đớn đau trong cuộc đời nàng. Có thể thấy, Vũ Nương là một người vợ thủy chung, một người con dâu hiếu thảo và một người mẹ thương con.

Lời giải 2 :

Trong truyện "Chuyện người con gái Nam Xương", vẻ đẹp của Vũ Nương trong lúc chồng vắng nhà đã được thể hiện rõ nét và chân thực. Đầu tiên, Vũ Nương là người hiếu thảo với mẹ chồng. Sự hiếu thảo của nàng đối với mẹ chồng được thể hiện bằng sự chăm sóc, lo toan của nàng đối với mẹ chồng trong suốt thời gian mà chồng đi lính. Khi mẹ chồng đau ốm, Vũ Nương đã hết lòng chạy chữa thuốc thang, cúng bái thần phật. Chính lời nói của mẹ chồng với Vũ Nương đã minh chứng cho tấm lòng thơm thảo của nàng "Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ". Lời trăn trối trước khi mất ấy đã khẳng định, minh chứng cho tấm lòng hiếu thảo, hết lòng lo toan cho gia đình của Vũ Nương. Và bà tin rằng nàng chắc chắn sẽ được hưởng hạnh phúc vì đã hết lòng sống vì gia đình. Thế nhưng khi bà mẹ không thể qua khỏi thì Vũ Nương đã lo ma chay tươm tất cho bà y như với cha mẹ đẻ của mình. Thứ hai, Vũ Nương là người vợ có tấm lòng thủy chung sâu sắc. Khi bị chồng nghi oan, nàng đã hết mực trình bày. Nhưng khi chồng nhất định không tin thì nàng đành phải dùng cái chết để tự vẫn, chứng minh cho tấm lòng trinh bạch của mình. Phải chăng việc tự vẫn và hóa thành tiên nữ đã khẳng định được tấm lòng son sắt đó của nàng? Tiếp theo, Vũ Nương là người mẹ yêu thương con, người vợ yêu thương chồng. Khi chồng không có nhà, nàng vừa làm cha vừa làm mẹ, sinh con và đẻ con khi không có chồng ở bên. Vì muốn con cảm nhận được tình yêu thương của cha, nàng đã trỏ chính chiếc bóng của mình trên vách bảo đó là cha của con. Đồng thời, nàng gìn giữ nề nếp nhà cửa không để lại một điều tiếng gì để chờ chồng trở về, chăm sóc và vun vén hạnh phúc gia đình. Tóm lại, phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương đã được thể hiện rõ nét và chân thực trong thời gian Trương Sinh đi lính. 

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, chúng ta sắp phải bước vào một kỳ thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô. Áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh và tương lai lên cấp 3 thật là lớn, nhưng hãy tin vào bản thân và giữ vững sự tự tin!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK