Trang chủ Ngữ văn Lớp 8 Đề: Viết đoạn văn thể hiện cảm nghĩ của em về bài thơ sau: Con bảo: - Chùm bàng thân...
Câu hỏi :

Làm giúp mình cho 50 đ ạ cảm ơn nhiều gấp ạ 

image

Đề: Viết đoạn văn thể hiện cảm nghĩ của em về bài thơ sau: Con bảo: - Chùm bàng thân nhau quá Chẳng ai chịu ở một mình. - Bố mặc quần dài nhanh lên Cô tivi

Lời giải 1 :

Bài thơ Lời con của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc. Bài thơ có cấu trúc đặc biệt với những lời nói đầy hồn nhiên, trong sáng, vui tươi của trẻ nhỏ. Dưới con mắt của trẻ thơ, mọi sự vật, hình ảnh đều được quan sát qua lăng kính vô tư, thú vị. Chùm bàng gồm nhiều quả liền nhau được đứa trẻ nói là thân nhau quá. Khi chương trình ti vi sắp bắt đầu và biên tập viên sắp xuất hiện thì đứa bé giục bố mặc quần dài nhanh lên cho lịch sự. Khi gió thổi làm đung đưa lá, đứa bé đã nói cái cây là con của gió. Và đứa bé còn muốn mặc áo đỏ đi chơi vì muốn mặc cùng màu với tờ lịch ngày nghỉ của mẹ màu đỏ đặc biệt trong tuần. Đứa bé vừa hồn nhiên nhưng cũng vừa sống tình cảm. Có lúc đứa bé còn đưa ra những sáng kiến thú vị là ngâm thơ vào nước để nghe cho hay. Khi mẹ làm ở cơ quan Báo Hà Nội mới, đứa bé đã hỏi ngây ngô là hôm qua là Hà Nội cũ phải không. Và còn đề xuất mẹ dán tem gửi mình đi nhà bác Ngân giống như gửi những bưu phẩm khác. Có thể thấy toàn là những lời nói ngây ngơ, hồn nhiên, vui tươi, tróng sáng của đứa trẻ hoạt bát, tinh nghịch. Bốn dòng thơ cuối là tâm sự của người mẹ dành cho con mình. Mẹ đã gom những lời nói hồn nhiên bâng quơ của con khi con quan sát cuộc sống xung quanh thành bài thơ. Tóm lại, bài thơ đã diễn tả được lăng kính quan sát đầy hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ. 

Lời giải 2 :

Đáp án:

 “Lời con” là một bài thơ đặc sắc của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Nhà thơ đã khéo léo lựa chọn thể thơ tự do để truyền tải câu chuyện của mình, khiến cả bài thơ giống như một câu chuyện nhỏ với giai điệu nhịp nhàng. Toàn bài thơ chia thành ba khổ, với hai khổ đầu là lời người con trò chuyện với mẹ của mình. Trong ánh mắt thơ ngây của một đứa trẻ, mọi sự vật, sự việc xung quanh đều thật là thú vị. Đó là chùm bàng thân nhau như anh em, là cô tivi sắp ra chào, là cái cây là con cô gió… Điều gì qua lăng kính của trẻ thơ cũng trở nên thật ngộ nghĩnh. Khiến đứa trẻ háo hức chia sẻ tất cả với mẹ của mình. Trái với hai khổ thơ đầu có nhịp điệu vui tươi, nhí nhảnh đó, đến khổ thơ thứ ba, nhịp thơ bỗng chùng xuống, chậm rãi hẳn. Đó là lời thơ của người mẹ. Mẹ đã lớn rồi, nên trong mắt mẹ cỏ cây hoa lá không còn thú vị và nhiệm màu như con đã thấy nữa. Nên thành ra, lời thơ của mẹ có chút tẻ nhạt, khô cứng. Tuy nhiên, nhờ có những lời thủ thỉ của con yêu mà mẹ như được tiếp thêm nguồn sống mới. Bởi mẹ đã có cả một thế giới tuyệt vời ngập tràn sắc màu là con yêu rồi. Vì thế, ở những dòng thơ cuối khổ ba, giọng thơ lại trở nên mượt mà và vui tươi hơn. Tựa như có cây đũa thần nào đó đã tô màu cho thế giới trong mắt mẹ. Toàn bài thơ Lời con, là những lời tâm sự giữa mẹ và con, vừa vui tươi, giản đơn lại tràn ngập hạnh phúc. Nó giúp em cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, sâu nặng. Và cảm nhận được ý nghĩa của người con đối với thế giới của người mẹ.

 

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 8

Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần và sang năm lại là năm cuối cấp, áp lực lớn dần. Hãy chú ý đến sức khỏe, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK