Viết đoạn văn về chủ đề mùa hè, có 5 động từ, 5 tính từ, gạch chân động từ và tính từ đó (dài khoảng 10 câu) giúp em với ạ
"Hè về rồi ! Đi chơi chúng mày ơi."_ Đó là câu nói mà lũ trẻ xóm tôi nói mỗi lần tiếng trống kết thúc
năm học vang lên. Xóm tôi xưa là xóm nghèo, nghèo là vậy nên có mấy đứa được đi học mà nghe
tiếng trống, nhưng đến lúc bọn trẻ chúng tôi sinh ra thì lại được xây đổi mới. Ấy thế mà lũ trẻ trong
xóm từ bé đầu đến lớn đầu cứ hè về là chả thèm ở nhà, lại vác nhau ra đồng phá làng phá xóm. Cái
nắng hè gắt, cây phượng nóng đến nở hoa, hớn hở khoe sắc đón nắng, được dăm hôm lại hoa lại
héo vì tắm nắng nhiều quá bị đen cánh hoa. Bọn con trai trong xóm tôi bạo hơn, toàn thi nhau hái
trộm trái cây nhà hàng xóm, có lúc mấy đứa con gái cũng chơi chung mà bị hàng xóm mách ba mẹ
suốt nên sợ. Trưa nắng ngồi ăn miếng xoài còn xanh, nó chua chua chậm với muối tôm phải gọi là
cực kỳ tốn, ăn đến hết đến đó. Chiều chiều bớt nắng, lại có gió lộng lại rủ nhau ra tắm sông xong
mấy đứa còn bị ba mẹ lùa về cái tội trốn đi chơi. Nói tắm sông cho hay vậy chứ có lũ con trai chơi
thôi còn con gái chúng tôi sợ ba mẹ la ngồi trên bờ chơi ô ăn quan, rồng rắn lên mây, có mấy con
bé điệu hơn thì lấy hoa phượng làm móng tay, nghịch đủ trò, không biết chán. Chập tối, mấy đứa lại
nắm tay nhau tung tăng về nhà lòng vui vui phải biết. Giờ nghĩ lại, tôi lại bồi hồi, không biết bây giờ
tìm cái cảm giác ngây thơ, vui vẻ, thoải mái của tuổi thơ nơi chốn nào...
----------------------------------------------------------------------------------------
in đậm: động từ
gạch chân in nghiêng: tính từ
--------------------------------------------------------------------
Chúc bạn học tốt!
Good luck !
$#Arii$
`⇒` Hè về bao giờ cũng là khoảng thời gian mà tôi cảm nhận được sự vui tươi, náo nhiệt nhất. Đó là khi Xuân qua đi, nhường chỗ lại cho một bầu trời ngập tràn nắng vàng rực rỡ. Bầu trời xanh thẳm, trải dài vô tận. Dưới cái nền trong xanh tô điểm chút màu nắng ấy, thi thoảng có sự điểm xuyết bởi cái trong trẻo của những đám mây trắng bồng bềnh. Tiếng ve sầu vang lên râm ran, báo hiệu cho một kì hè dài hạn ròng rã suốt ba tháng trời sắp tới. Đó sẽ là quãng thời gian tôi được sống và đắm mình trong những khoảng thời gian hạnh phúc, yên bình và chứa đựng nhiều kỉ niệm bên bạn bè, gia đình và người thân. Nó sẽ là tháng ngày xua tan đi cơn áp bức, đánh bay đi những mệt mỏi, phiền lo trong công việc, học tập cũng như mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày. Buổi chiều dần buông xuống, khi quang cảnh thơ mộng xung quanh tôi lúc bấy giờ được ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng trời rực rỡ. Hè về sẽ không chỉ là thời gian của những chuyến đi mà còn là dịp để mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau trải nghiệm và lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà đối với tôi, hè luôn là quãng thời gian mà tôi mong chờ và sống với những tháng ngày giàu cảm xúc nhất!
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!
Copyright © 2024 Giai BT SGK