Trang chủ Ngữ văn Lớp 7 Làm cho mình nhân vật an-tư-nai ạ.Làm đc mình cho 5 sao.ười ch Pot cảm xúc, suy nghĩ như vậy...
Câu hỏi :

Làm cho mình nhân vật an-tư-nai ạ.Làm đc mình cho 5 sao.

image

Làm cho mình nhân vật an-tư-nai ạ.Làm đc mình cho 5 sao.ười ch Pot cảm xúc, suy nghĩ như vậy thường có đặc điểm gì? + Nhà văn đã viết gì về mối quan hệ của nhâ

Lời giải 1 :

Nhân vật thầy Đuy sen

- Ngoại hình: người bê bết đất, mồ hôi đầy mặt, thầy đi chân không

>> Dáng vẻ mộc mạc, giản dị, có chút tuềnh toàng.

- Hành động:

+ Cải tạo trường học

+ Thầy Đuy sen đã bế các em qua suối. Lưng thì cõng, tay thì bế và cứ thế thầy lần lượt đưa hết các em sang.

+ Hôm chúng tôi xếp đá qua dòng nước...thầy đi chân không, làm không ngơi tay...Thầy hết xoa hai chân tím bầm, cứng đờ như gỗ của tôi, lại bóp chặt đôi tay lạnh cóng của tôi trong lòng bàn tay mình, rồi đưa lên miệng hà hơi ấm cho tôi.

>> Nhiệt tình, giàu tình yêu thương và đức hy sinh

- Ngôn ngữ:

+ An-tư-nai, cái tên hay quá, mà chắc em thì ngoan lắm phải không

+ Vào đây, đừng ngại gì cả

+ Em ngồi đây cho ấm, đừng xuống nữa. Một mình thầy làm cũng đủ...

+ Thầy âu yếm nhìn tôi nói - em thông minh lắm...

>> Ấm áp, dịu dàng, quan tâm

- Nội tâm:

+ Các em thích học không, các em sẽ đi học chứ?

+ Thầy Duy sen không để ý đến những lời lăng mạ đó, làm như không quan tâm

>> Tinh tế, lo lắng và mong mỏi cho tương lai của những đứa trẻ

- Mối quan hệ với các nhân vật khác:

+ Trông thấy chúng tôi, anh ngẩn người ra một lát, nhưng lại mỉm cười niềm nở

+ Hôm chúng tôi xếp đá qua dòng nước...thầy đi chân không, làm không ngơi tay...Thầy hết xoa hai chân tím bầm, cứng đờ như gỗ của tôi, lại bóp chặt đôi tay lạnh cóng của tôi trong lòng bàn tay mình, rồi đưa lên miệng hà hơi ấm cho tôi.

+Thường là thầy nghĩ ra một câu chuyện vui nào đó khiến lũ chúng tôi phá lên cười, quên hết mọi sự.

>> Gần gũi, thân thiện, quan tâm đến tất cả mọi người

- Lời người kể chuyện nhận xét trực tiếp về nhân vật:

+ Ước gì thầy là anh ruột của tôi!

+ Chắc chắn tất cả đám học sinh chúng tôi đứa nào cũng yêu mến thầy vì tấm lòng nhân từ, vì những ý nghĩ tốt lành, vì những ước mơ của thầy về tương lai chúng tôi.

>> Người thầy vĩ đại.

Chúc bạn học tốt!

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK