Thân bài
Một không khí mát mẻ của buổi sáng mùa thu gió thổi nhè nhẹ mây trắng lững lờ trôi
Chim hót líu lo, đường phố cũng nhộn nhịp hẳn lên
Ngôi trường cấp hai hôm nay với những băng rôn, khẩu hiệu và cờ hoa trong tay các bạn học sinh bay phấp phới, nhìn khác hẳn mọi ngày
Sân trường với những chiếc ghế được xếp ngay ngắn.
Thầy cô giáo và các bạn học sinh cười nói vui vẻ, phấn khởi hơn vì sau những ngày được nghỉ hè dài.
Các anh chị lớn tíu tít trò chuyện và tranh thủ cùng nhau chụp những bức ảnh làm kỷ niệm
Còn chúng em thì rụt rè bỡ ngỡ nhìn gì cũng thấy lạ
Tiếng trống báo hiệu vang lên buổi lễ khai giảng bắt đầu các lớp đứng đúng vào vị trí lớp mình.
Sân trường tràn ngập màu áo trắng và những khăn quàng nổi bật trên vai trông thật thích mắt.
Nghi lễ diễu hành kết thúc, thầy hiệu trưởng lên đọc thư của chủ tịch nước và đánh tiếng trống đầu tiên báo hiệu năm học mới bắt đầu, Sau đó là những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc đón chào năm học mới
giàn ý thân bài tả buổi khai giảng:
chúng ta sẽ tập chung vào ý chính của thân bài
vd: buổi khai giảng diễn ra vào một ngày đẹp trời, có rất nhiều người tham dự...
chia ra 2 đoạn tả ý chính:
đoạn 1 :miêu tả buổi khai giảng có j
đoạn 2: nêu cảm xúc ở buổi khai giảng
#chaoemnhaGZ2c
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!
Copyright © 2024 Giai BT SGK