Trang chủ Tiếng Việt Lớp 4 Viết mở bài gián tiếp cho câu chuyện Ông bụt đã đến câu hỏi 7094694
Câu hỏi :

Viết mở bài gián tiếp cho câu chuyện Ông bụt đã đến

Lời giải 1 :

- Mở Bài : 

          Chúng ta đã từng được đọc rất nhiều những câu truyện cổ tích với những chi tiết kì ảo đặc sắc . Trong đó , không thể thiếu được hình ảnh ông bụt và bà tiên phải không nào ? Nhưng đó chỉ là ở trong câu truyện cổ tích được các nhà soạn thảo viết nên chứ không có thật . Nhưng các bạn có biết không , ở ngoài đời thực vẫn có những ông bụt và bà tiên mà . Sở dĩ gọi họ là ông bụt , bà tiên là vì họ có một tấm lòng nhân ái , biết bao dung , độ lượng , sẵn sàng tha thứ cho người khác . Vì vậy nên chính lòng từ bi , vị tha đã khiến họ được yêu quý , kính trọng như một vị thần . Và trong câu chuyện '' Ông bụt đã đến cũng vậy '' . Chính vì lòng nhân hậu , bao dung và biết tha thứ cho một bé nhỏ nên thể hiện rõ người nhạc sĩ rất yêu hoa ấy đã không hề trách mắng bé nhỏ , ngược lại còn giúp bé nhỏ hoàn thành lời ước nguyện khi thấy bé nhỏ khóc . Vì thế nên , người nhạc sĩ ấy cũng đã được tác giả '' Võ Thu Hương '' gọi nhan đề là '' Ông bụt đã đến'' dưới ngòi bút nghệ thuật độc đáo , sắc sảo và tài hoa  . 

_____________$\color{lightblue}{\text{Meoow~}}$________________

 

Lời giải 2 :

$#Arii$

`⇒` Sẽ ra sao nếu như hình ảnh của ông Bụt tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích mang tính chất hoang đường, kì ảo lại có mặt bên ngoài thế giới thực tại? Ông Bụt được vẽ lên không cứ gì là phải mang trong mình những thứ phép thuật cao siêu, thần kì. Chỉ cần mỗi cá nhân sở hữu và trang bị cho riêng mình những phẩm chất và đức tính cao đẹp thì đó cũng là một phép màu, là một thứ nhân cách thiêng liêng khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ và tôn sùng, kính cẩn ta như một vị thần thật sự. Nhân vật người nhạc sĩ trong một câu chuyện nọ cũng vậy, ông là một người mang trong mình sự khoan dùng của lòng nhân từ, rộng lượng mà giàu lòng nhân ái. Mặc cho đó có là một thứ sở thích nhất thời nhưng đối với ông thì việc tha thứ cho những lỗi lầm của người khác là vô cùng thiết thực và quan trọng hơn mọi thứ của cái vật chất kia. Đó là một câu chuyện mang tính giáo huấn nhân văn vô cùng ý nghĩa của tác giả Võ Thu Hương với cái tên vô cùng thân thuộc "Ông bụt đã đến".

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 4

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cấp tiểu học, kiến thức ngày một tăng và chúng ta sắp đến năm cuối cấp. Hãy chú trọng hơn đến học tập, đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK