Trang chủ Khác Lớp 5 viết đoạn văn khoảng 5 câu nêu suy nghĩ của em về quê hương và con nguòi Bến Tre câu...
Câu hỏi :

viết đoạn văn khoảng 5 câu nêu suy nghĩ của em về quê hương và con nguòi Bến Tre

Lời giải 1 :

Đáp án + Hướng dẫn giải :

* Bến Tre là mảnh đất có nhiều nét văn hóa đặc sắc và con người hiền lành, chất phác. Từ những cánh dừa vươn cao trên khắp làng quê đến những con sông uốn lượn giữa miền Tây sông nước, tất cả tạo nên một phong cách sống gắn bó với thiên nhiên. Người dân nơi đây luôn tràn đầy niềm vui và sự thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ những ai đến với mảnh đất này. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại quê hương Bến Tre đầy nắng gió và bình yên này. Những giá trị truyền thống tốt đẹp cùng với sự hiện đại hóa đang góp phần xây dựng một Bến Tre ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc riêng của mình.

Chúc cậu học tốt ^ - ^

@thamhuy

Lời giải 2 :

Bến Tre, quê hương của tôi, nơi mà dòng sông Cổ Chiên uốn lượn qua những cánh đồng xanh mướt. Con người Bến Tre mang trong mình sự hiền hòa, mến khách, và lòng hiếu thảo. Họ là những người chăm chỉ, gian khổ, và sáng tạo, biến mảnh đất hoang vu trở thành 3 dải cù lao xanh ngát bóng dừa. Tôi yêu quê hương này với những câu ca dao tục ngữ sâu lắng, miêu tả về lòng hiếu thảo và tình nghĩa của người dân xứ dừa. Bên cạnh đó, những đặc sản nổi tiếng như dừa, kẹo Mỏ Cày, sầu riêng, và măng cụt Cái Mơn cũng làm cho Bến Tre trở nên đặc biệt và đáng yêu hơn bao giờ hết. Quê hương này không chỉ là mảnh đất, mà còn là những kỷ niệm, những câu chuyện, và những người bạn thân thiết. Bến Tre, với những người con xa xứ, là một khung cảnh quê hương hiện ra trước mắt, là nơi tôi luôn tự hào gọi là “Xứ Dừa” và "Quê hương Đồng khởi".

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK