Trang chủ Tiếng Việt Lớp 4 Đóng vai Mi-lô thuyết phục cha cho mình tham gia lớp học chơi trống Ko chép mạng nha, mai mình...
Câu hỏi :

Đóng vai Mi-lô thuyết phục cha cho mình tham gia lớp học chơi trống

Ko chép mạng nha, mai mình phải nộp rồi

Lời giải 1 :

Tôi sống trên một hòn đảo ngập tràn không khí âm nhạc ở Cu-ba. Tôi luôn mơ ước được chơi trống trong một ban nhạc. Nhưng người dân ở trên đảo lại cho rằng chỉ có con trai mới được chơi trống, nhưng tôi vẫn không từ bỏ đam mê của mình. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã lấy hết can đảm để nói chuyện với bố:

- Bố ơi, bố có thể cho con tham gia lớp học chơi trống được không ạ?

- Tại sao con lại muốn chơi trống? Từ trước đến giờ, chỉ có con trai mới được chơi trống thôi con gái ạ. - Bố nói.

- Nhưng con rất thích chơi trống bố ạ. 

- Con có chắc chắn không? Việc học chơi trống có rất nhiều khó khăn, con có làm được không? - Bố tôi hỏi.

- Con chắc chắn sẽ làm được ạ!

Thế là bố tôi đã đồng ý cho tôi tham gia một lớp học chơi trống theo mong muốn của mình.

Lời giải 2 :

        Nhưng tôi vẫn không từ bỏ đam mê. Ban ngày, tôi chăm chú lắng nghe tất cả những âm thanh xung quanh: tiếng những tàu lá cọ đu đưa trong gió, tiếng vỗ cánh của những chú chim ruồi, âm thanh phát ra khi tôi chụm hai chân rồi nhảy vào vũng nước.... Khi màn đêm buông xuống, Tôi ngồi trên bãi cát và lắng nghe âm thanh của biển cả. “Tại sao mình không thể trở thành một tay trống nhỉ?” – Tôi khẽ hỏi những con sóng xô bờ. 
        Thế rồi, tôi thuyết phục cha cho cô tham gia một lớp nhạc cụ. Trống tim-pan-ni, trống công-ga, trống bông-gô,... loại nào tôi cũng chơi được. Thầy cô nhận ra tài năng của tôi và bắt đầu dạy có mỗi ngày.Từ dó tôi trở thành một nghệ sĩ trống.

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 4

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cấp tiểu học, kiến thức ngày một tăng và chúng ta sắp đến năm cuối cấp. Hãy chú trọng hơn đến học tập, đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK