Trang chủ Khác Lớp 5 viết 1 bài dự thi về thiếu nhi việt nam thi đua làm 5 điều bác hồ dạy (không quá...
Câu hỏi :

viết 1 bài dự thi về thiếu nhi việt nam thi đua làm 5 điều bác hồ dạy (không quá 1000 từ)

Lời giải 1 :

Đáp án + Hướng dẫn giải :

Mỗi ngày khi trở về nhà từ trường, Linh lại tự nhắc mình về 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi Việt Nam phải nỗ lực thực hiện. Những lời dạy của Bác vang vọng mãi trong tâm trí cô bé, truyền cảm hứng để Linh luôn phấn đấu trở thành một thiếu nhi mẫu mực.

Điều thứ nhất, Bác dạy các cháu phải yêu quý Tổ quốc, yêu quý nhân dân. Linh luôn cảm thấy tự hào và biết ơn những người lính anh dũng đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, để Linh được sống trong một đất nước hòa bình, tự do. Linh cũng học cách yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần được tham gia các hoạt động thiện nguyện, Linh đều cảm thấy vui sướng và tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé của mình để làm cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn.

Điều thứ hai, Bác dạy các cháu phải học tập tốt. Linh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, không chỉ để đạt kết quả học tập cao mà còn để trở thành một công dân có tri thức, có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Ngoài việc chăm chỉ học tập, Linh còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như văn nghệ, thể dục thể thao để rèn luyện toàn diện.

Điều thứ ba, Bác dạy các cháu phải giữ gìn vệ sinh, giữ gìn trật tự. Linh luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân, giúp dọn dẹp lớp học và khu vực xung quanh nhà sạch sẽ. Cô bé cũng tích cực tham gia các phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường do nhà trường và địa phương tổ chức.

Điều thứ tư, Bác dạy các cháu phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Linh luôn sẵn sàng chia sẻ bữa ăn, trao đổi tài liệu học tập với bạn bè, giúp đỡ những người xung quanh khi gặp khó khăn. Cô bé còn tham gia các tổ chức đoàn thể để cùng nhau học tập, rèn luyện và tổ chức các hoạt động ý nghĩa.

Điều cuối cùng, Bác dạy các cháu phải nghe lời cha mẹ, thầy cô. Linh luôn lắng nghe và tuân theo lời dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô. Cô bé biết rằng cha mẹ, thầy cô luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho cô, nên Linh luôn cố gắng học tập và rèn luyện để không làm cha mẹ, thầy cô phải thất vọng.

Thông qua những lời dạy của Bác Hồ, Linh thấy mình đang dần trưởng thành, trở thành một thiếu nhi gương mẫu. Linh hy vọng sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với những điều Bác Hồ kỳ vọng ở thế hệ trẻ Việt Nam.

Chúc cậu học tốt nhá!!

@DrakMaster

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK