Trang chủ Tiếng Việt Lớp 4 Viết bài văn tả con cá heo(mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng)   Cảm ơn mg nhiều! câu...
Câu hỏi :

Viết bài văn tả con cá heo(mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng)  

Cảm ơn mg nhiều! 

Lời giải 1 :

Mở bài:

Vào `1` ngày đẹp trời nào đó, cũng chính là sinh nhật em. Hôm đó em thật sự rất vui vẻ bên gia đình của em. Ngày trước của ngày sinh nhật em, bố mẹ em nói sẽ cho tổ chức sinh nhật ở sông A-ma-dôn. Ôi! Ở đây đẹp làm sao...khi được thấy rất nhiều chú cá heo lặn lên lặn xuống nhìn rất ưa chuộng.

Thân bài:

Toàn thân cá heo trơn bóng và mịn màng như bôi mỡ, chúng không có vảy và mang như cá vì chúng là động vật có vú và nuôi con bằng sữa mẹ. Thân cá heo rất dài và tròn, hai bên vây của cá heo cứng khỏe như hai cánh tay quạt nước. Miệng cá heo thật dài, linh hoạt. Thỉnh thoảng, chú pha trò chơi bóng. Từ trên cao nhìn xuống mặt biển, ngắm nhìn những chú cá heo nhào lộn lên mặt nước, vui chơi trông thật ngộ nghĩnh làm sao. Cả thân người cá heo rất dài và tròn ùng ục, nhìn cứ như một con sâu béo múp míp đáng yêu. Chúng có hai bên vây cứng khỏe như hai cánh tay quạt nước.

Kết bài:

Như mọi người đã biết thì..Cá heo là bạn của con người, những người không may bị chìm thuyền hay chới với giữa biển thường được chúng cứu và kéo vào bờ. Thế nhưng cá voi lại gặp nguy hiểm vì bị săn bắt hoặc mắc cạn. Em rất mong có thể bảo vệ loài động vật này...Em mong rằng em sẽ có nhiều cơ hội để được xem cá heo hơn.

`----------------`

Ghép cả:

Vào `1` ngày đẹp trời nào đó, cũng chính là sinh nhật em. Hôm đó em thật sự rất vui vẻ bên gia đình của em. Ngày trước của ngày sinh nhật em, bố mẹ em nói sẽ cho tổ chức sinh nhật ở sông A-ma-dôn. Ôi! Ở đây đẹp làm sao...khi được thấy rất nhiều chú cá heo lặn lên lặn xuống nhìn rất ưa chuộng.

Toàn thân cá heo trơn bóng và mịn màng như bôi mỡ, chúng không có vảy và mang như cá vì chúng là động vật có vú và nuôi con bằng sữa mẹ. Thân cá heo rất dài và tròn, hai bên vây của cá heo cứng khỏe như hai cánh tay quạt nước. Miệng cá heo thật dài, linh hoạt. Thỉnh thoảng, chú pha trò chơi bóng. Từ trên cao nhìn xuống mặt biển, ngắm nhìn những chú cá heo nhào lộn lên mặt nước, vui chơi trông thật ngộ nghĩnh làm sao. Cả thân người cá heo rất dài và tròn ùng ục, nhìn cứ như một con sâu béo múp míp đáng yêu. Chúng có hai bên vây cứng khỏe như hai cánh tay quạt nước.

Như mọi người đã biết thì..Cá heo là bạn của con người, những người không may bị chìm thuyền hay chới với giữa biển thường được chúng cứu và kéo vào bờ. Thế nhưng cá voi lại gặp nguy hiểm vì bị săn bắt hoặc mắc cạn. Em rất mong có thể bảo vệ loài động vật này...Em mong rằng em sẽ có nhiều cơ hội để được xem cá heo hơn.

`------`

Đúng yêu cầu `+` tự làm `100%`

`-------`

`#Neko~ (K)`

Lời giải 2 :

Có rất nhiều loài động vật trên thế giới có trí óc thông minh nhưng theo suy nghĩ của em, cá heo là loài vật thông minh và đáng yêu nhất.

Cá heo là một loài động vật được rất nhiều người yêu - chú còn có biệt danh là người bạn của con người. Cá heo là một loài động vật có vú sống dưới nước. Thân hình đa số các loài cá heo đều nhỏ nhắn, không to như cá voi, được phủ một lớp da thật láng mịn. Trên lưng chú thì khoác một chiếc áo màu đen nhưng dưới bụng là lớp áo trong màu xám nom rất điệu. Vây trước và vây trên lưng có hình nhìn như những mái chèo nhỏ. Đặc biệt, bộ phận này của cá heo không phải là chiếc vây như những chú cá ở ao hồ mà là một bộ phận cơ thể có thịt da bao quanh. Đầu cá heo thon dài, với cái dô nhìn như một chiếc mũi bướng bỉnh đang hếch lên. Hai con mắt đen láy, tròn xoe như viên bi, long lanh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mõm của cá heo khá dài, chừng một gang tay của người lớn hoặc không. Răng chú rất đều và sắc nhưng các con cá heo đều không bao giờ cắn người vì chúng là một loài vật thông minh, nhận dạng được con mồi của mình là gì và có cắn được không. Thức ăn khoái khẩu của nó thì chắc sẽ là các loài cá và mực có kích thước nhỏ hơn nó. Từ phần ngực cá heo, cơ thể chú thon dần về đuôi nhìn như một giọt nước. Cùng vói hai chiếc vây ở phía trước, chiếc đuôi cũng có vai trò như một chiếc mái chèo vậy, nó giúp cá heo bơi nhanh như chúng ta đang lướt trên những con sóng rập rờn, vỗ ra vỗ vào.

Chú rất thân thiện với con người nên thường được biểu diễn ở những rạp xiếc nước ví dụ như trò nhảy qua một vòng tròn nhỏ,...

Em mong rằng mọi người đều bảo vệ môi trường biển vì đó chính là ngôi nhà thân yêu của những chú cá voi và em cũng mong các con người độc ác ngoài kia đừng bắn giết nó, nếu cứ săn bắn nó mãi thì nó sẽ cũng dần tuyệt chủng như một số loài vật khác thôi!

Nếu hay thì cho xin 5 sao và câu trả lời hay nhất nhaaaaa

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 4

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cấp tiểu học, kiến thức ngày một tăng và chúng ta sắp đến năm cuối cấp. Hãy chú trọng hơn đến học tập, đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK