Trang chủ GDCD Lớp 8 Kể về tình trạng BLHD và kể một câu chuyện BLHD bạn đã từng nghe qua và nêu cách xử...
Câu hỏi :

Kể về tình trạng BLHD và kể một câu chuyện BLHD bạn đã từng nghe qua và nêu cách xử lí nếu bạn trong hoàn cảnh đó

Lời giải 1 :

$#meomonn$

`+` Bạo lực học đường là hành vi gây gỗ , đánh nhau , xúc phạm danh dự , tổn hại về tinh thần , thể chất cũng như là tính mạng của con người , học sinh trong phạm vi nhà trường và bộ giáo dục 

`+` Có nhiều câu chuyện bạo lực học đường đã từng xảy nha và ở tỉnh Quảng Ngãi đã từng có một trường học bạo lực học đường tại trường THCS Nghĩa Lộ , trong giờ giải lao hai nam sinh đùa giỡn rồi xảy ra mâu thuẩn hai bên mà một em đã dùng gạch ném nhưng không may lại có một cô bé đi lại đó và bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bị ném vào trúng mắt , cô bé ấy đã phải vĩnh viễn mù lòa một mắt

`+` Nếu em là một trong hai bạn nam trong hoàn cảnh đó em sẽ bình tĩnh , giải quyết mâu thuẫn , không dùng hành động dại dột mà mang lại hậu quả đâu đớn và tổn thương , gây thiệt hại lớn đối với người khác  để không chỉ vì mâu thuẫn nhỏ , một hành động nhỏ mà hủy hoại cả một cuộc đời , một tương lai tươi sáng 

Lời giải 2 :

Tình trạng BLHD hiện nay là vấn đề khá phổ biến trong trường học, diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, ... Chuyện là hồi mình còn học cấp 2, có bạn K là một học sinh cá biệt. Bạn sinh ra với nhận thức kém hơn so với bạn bè cùng trang lứa, bị ba mẹ bỏ rơi, sống với ông bà. Trên lớp, bạn thường xuyên bị bắt nạt, đem ra làm chủ đề bàn tán. Khiến cho bạn bị tự ti, rụt rè. Tình hình học tập bị giảm sút. Tuy được nhà trường và giáo viên hỗ trợ, động viên những tình cảnh cũng không khá hơn. Mặc dù các bạn đã hiểu và thông cảm cho K, không còn hành vi đó nữa nhưng cái bóng trong lí quá lớn, khiến bạn K chịu ám ảnh. Một thời gian sau, thì tình trạng của bạn cũng khá hơn nhưng vẫn còn nhiều trở ngại. - Nếu là em trong tình cảnh đó, em sẽ nói những gì mình muốn cho các bạn hiểu. Chứ không để mình bị bắt nạt như vậy được. Em sẽ tự tin và cố gắng trong việc hòa hợp lại với bạn bè.  Tình trạng BLHD hiện nay là vấn đề khá phổ biến trong trường học, diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, ... Chuyện là hồi mình còn học cấp 2, có bạn K là một học sinh cá biệt. Bạn sinh ra với nhận thức kém hơn so với bạn bè cùng trang lứa, bị ba mẹ bỏ rơi, sống với ông bà. Trên lớp, bạn thường xuyên bị bắt nạt, đem ra làm chủ đề bàn tán. Khiến cho bạn bị tự ti, rụt rè. Tình hình học tập bị giảm sút. Tuy được nhà trường và giáo viên hỗ trợ, động viên những tình cảnh cũng không khá hơn. Mặc dù các bạn đã hiểu và thông cảm cho K, không còn hành vi đó nữa nhưng cái bóng trong lí quá lớn, khiến bạn K chịu ám ảnh. Một thời gian sau, thì tình trạng của bạn cũng khá hơn nhưng vẫn còn nhiều trở ngại.

- Nếu là em trong tình cảnh đó, em sẽ nói những gì mình muốn cho các bạn hiểu. Chứ không để mình bị bắt nạt như vậy được. Em sẽ tự tin và cố gắng trong việc hòa hợp lại với bạn bè.  

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 8

Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần và sang năm lại là năm cuối cấp, áp lực lớn dần. Hãy chú ý đến sức khỏe, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK