Trang chủ Khác Lớp 1 viết đoạn văn ngắn bằng tiếng anh kể về người hàng xóm câu hỏi 6854872
Câu hỏi :

viết đoạn văn ngắn bằng tiếng anh kể về người hàng xóm

Lời giải 1 :

Mr. Bang is a close neighbor of my family. This year he is 76 years old. He has white hair, a slightly thin and tall figure. He often wears glasses for his eyes. Although he is old, Mr. Bang is still agile. He loves gardening very much. Every time I go to his house to visit, I see him wearing brown clothes, holding scissors and a knife in his hands. He pruned the trees and weeded the garden quickly. His garden grows many fruit trees such as: bananas, custard apples, oranges, lemons, papayas, jackfruit, mangoes, etc., which bear fruit every season. Every time I meet my grandfather, I get a gift, sometimes three peach guavas, sometimes a huge custard apple or papaya. Mr. Bang often asks me about studying and having fun with friends in class. He taught again and again: "Students must be good, must be obedient...". I love Mr. Bang very much and hope he is always healthy and loves life.

Buihoangvanduc

Lời giải 2 :

Đáp án:

This summer my family moved to a new place. The first neighbor I know is Ms. Diep. She has a tall body. Her hair is long and always braided neatly. She is very funny. Every time she smiled, she showed her lovely teeth. Every afternoon she went to my house to play. At first, I was still very surprised but thanks to you, I made a lot of new friends. Then she took me to the cultural house, playground, flower garden. I am very happy to be friends with Ms. Diep. I hope that Diep will stay close to my home forever.

Translate

Mùa hè năm nay gia đình em chuyển đến nơi ở mới. Người hàng xóm đầu tiên mà em quen là chị Diệp. Chị có dáng người cao cao. Mái tóc của chị dài và luôn được tết gọn gàng. Chị rất vui tính. Mỗi khi chị cười để lộ chiếc răng khểnh trông thật duyên. Buổi chiều nào chị cũng sang nhà em chơi. Lúc đầu em còn rất bỡ ngỡ nhưng nhờ có chị nên em đã làm quen được với rất nhiều bạn mới. Rồi chị dẫn em ra nhà văn hóa, sân chơi, vườn hoa. Em rất vui được làm bạn với chị Diệp. Em mong chị Diệp mãi mãi ở gần nhà em

~𝓗𝓸𝓲𝓭𝓪𝓹247

$#cuong$

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 1

Lớp 1 - Đây là lớp học đầu tiên trong cuộc đời mỗi học sinh, chúng ta bắt đầu những bước đi đầu tiên đến trường học cùng các bạn và thầy cô. Học sinh lớp 1 như những tờ giấy trắng, ngây ngô nhưng cũng là những mầm non tương lai của đất nước. Hãy chăm chỉ học tập, luôn vui vẻ và mạnh khỏe nhé!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK