Trang chủ Tiếng Việt Lớp 4 viết bài văn thuật lại một sự việc thể hiện truyền thống 20 tháng 11 câu hỏi 6834047
Câu hỏi :

viết bài văn thuật lại một sự việc thể hiện truyền thống 20 tháng 11

Lời giải 1 :

rồi nè

Sáng hôm đó, mẹ gọi em dậy sớm và nhắc nhở em phải ăn mặc sạch sẽ. Mẹ còn đưa cho em một bó hoa và bảo em mang đến trường để tặng cô chủ nhiệm.

Ngay từ khi bước chân vào cổng trường, không khí xung quanh trở nên trang trọng, như một ngày hội lớn. Cả đường vào trường được trang trí đẹp với hàng chục lá cờ đỏ nổi bật. Khu vực lễ đài cũng đã sẵn sàng, với những bàn phủ đầy màu sắc và hai lẵng hoa tươi. Trên phông nền trang trọng, dòng chữ “Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam” thu hút mọi ánh nhìn.

Buổi lễ bắt đầu sớm, sau nghi thức quốc ca là tiết mục văn nghệ xuất sắc từ đợt thi văn nghệ gần đây. Các thầy cô trông đẹp và lịch sự, thầy thì mặc vest còn cô giáo thì duyên dáng trong những bộ áo dài đa dạng màu sắc.

Sau tiết mục văn nghệ, thầy hiệu trưởng đã có bài diễn văn trang trọng về ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tiếp theo, thầy Vinh – giáo viên môn Văn, đã có bài phát biểu cảm tưởng. Thầy trông lịch sự trong bộ vest màu xám bạc, và bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc đã chạm đến lòng người. Thầy mô tả nghề giáo như chữ nhẫn, cần phải nhẫn để yêu thương sâu sắc và lo lắng cho sự phát triển của học sinh.

Buổi lễ kết thúc nhanh chóng với bài phát biểu của hội trưởng phụ huynh và bài cảm tưởng của chị Ái Linh, học sinh lớp 9. Cả hai bài đều tôn vinh công ơn của các thầy cô và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của học sinh đối với họ.

Cuối cùng, khi chị Ái Linh kết thúc bài phát biểu, một rừng hoa tươi thắm được đưa đến và trao cho các thầy cô. Em nhanh chóng mang bó hoa của mình lên tặng cô Minh – cô chủ nhiệm, cùng lời chúc và cảm ơn đã chuẩn bị trước đó.

Cảm giác phấn khởi và hạnh phúc tràn ngập trong lòng khi rời khỏi buổi lễ. Chúng em hy vọng môi trường học tập mới sẽ được các thầy cô chăm sóc, dạy dỗ hơn.

Lời giải 2 :

sáng ngày 20-11 hàng năm, trường chúng em lại hân hoan tổ chức buổi lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, với sự tham gia nhiệt huyết của tất cả học sinh và giáo viên trong toàn trường.

Buổi sáng ấy, mọi người đều đến trường sớm, tràn đầy hào hứng và phấn khởi. Khi bước chân đến trường, bất kỳ ai cũng không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp trang trí của nơi này. Dãy cờ đỏ rực rỡ dẫn đường tới sân khấu chính ở trung tâm, nơi có một tấm bạt lớn in dòng chữ “Lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11” in đậm và nổi bật.Xung quanh, những lẵng hoa tươi thắm tô điểm thêm không khí trang trí.

Trong suốt buổi lễ, sự háo hức và mong đợi nhất của em chính là phần phát biểu của đại diện học sinh, nơi em có cơ hội tri ân lòng biết ơn đến thầy cô. Điều này thực sự là điều em mong đợi và muốn lắng nghe nhất trong buổi lễ này.

Người mở đầu cho chuỗi lời tri ân là bạn Nguyễn Hải Anh, lớp trưởng lớp 6A, đại diện cho toàn bộ học sinh. Mọi người đều tràn ngập cảm xúc khi nghe Anh nói lời tri ân sâu sắc đến những người thầy là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Lời phát biểu của Anh đã thay lời cho tâm tư và nguyện vọng của tất cả chúng em, là thông điệp gửi đến toàn bộ thầy cô trong dịp lễ quan trọng này.

Tiếp theo, Anh mời thầy hiệu trưởng lên nhận bó hoa tươi thắm, biểu trưng cho tình cảm chúng em dành cho thầy cô. Dù em không thể cầm trực tiếp bó hoa đó, nhưng từ xa em cảm nhận được vẻ đẹp và hương thơm nồng nàn của nó. Sự trang trọng và thành kính trong cách Anh trao bó hoa cho thầy hiệu trưởng làm cho khoảnh khắc trở nên đặc biệt, chân thành.

Cuối cùng, thầy hiệu trưởng đáp lại với lời cảm ơn, yêu thương tới chúng em. Lời nói của thầy làm cho em cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy niềm tự hào. Các thầy cô đã dành trọn tâm để lo lắng, dìu dắt chúng em trưởng thành, và chúng em biết ơn và yêu quý họ vô cùng.

Đến khoảng 11h30 giờ, buổi lễ kết thúc trong không khí hân hoan, nhưng có chút tiếc nuối trong lòng người tham gia. Tuy nhiên, không ai muốn rời đi ngay mà cố nán lại để được ôm, nắm tay và chụp ảnh cùng thầy cô yêu quý. Buổi lễ 20-11 của trường chúng em đã diễn ra với tất cả tình yêu và kỷ niệm đẹp nhất.

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 4

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cấp tiểu học, kiến thức ngày một tăng và chúng ta sắp đến năm cuối cấp. Hãy chú trọng hơn đến học tập, đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK