Trang chủ Tiếng Việt Lớp 4 Giúp tôi tả bài văn 20/11 với ạ câu hỏi 6809151
Câu hỏi :

Giúp tôi tả bài văn 20/11 với ạ

Lời giải 1 :

Ngày 20/11 là một ngày đặc biệt, ngày mà chúng ta tưởng nhớ và tri ân những người thầy, người cô đã dạy dỗ chúng ta trở thành những người trưởng thành. Trên con đường học tập, những người thầy, người cô luôn là nguồn động lực và sự cổ vũ cho chúng ta. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền đạt những giá trị sống quý báu.

Ngày 20/11, trường học trở nên sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết. Các em học sinh đến trường sớm, mang theo những bó hoa tươi thắm và những món quà nhỏ để tặng cho những người thầy, người cô của mình. Trên bảng đen, những dòng chữ "Ngày Nhà giáo Việt Nam" được viết lên bằng những chữ cái đỏ rực, tượng trưng cho tình yêu và lòng biết ơn của chúng ta dành cho những người thầy, người cô.

Trong buổi lễ tổng kết, các em học sinh trình diễn những tiết mục văn nghệ sôi động và ý nghĩa. Những bài hát, vũ điệu và kịch nói được trình diễn với tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc. Mỗi tiết mục đều mang một thông điệp ý nghĩa, khẳng định vai trò quan trọng của những người thầy, người cô trong cuộc sống của chúng ta.

Trong bài văn tả về ngày 20/11, chúng ta có thể miêu tả cảm xúc của mình khi nhìn thấy những người thầy, người cô với ánh mắt tỏa sáng và nụ cười trên môi. Chúng ta có thể nhắc đến những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình học tập, những lời khuyên và sự hỗ trợ mà chúng ta đã nhận được từ những người thầy, người cô. Bài văn cũng có thể đề cập đến những ước mơ và hoài bão của chúng ta, và cách mà những người thầy, người cô đã giúp chúng ta tin tưởng và theo đuổi những ước mơ đó.

Cuối bài văn, chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn và tôn trọng sâu sắc đối với những người thầy, người cô. Chúng ta có thể nói rằng, những người thầy, người cô không chỉ là những người dạy chúng ta kiến thức mà còn là những người thầy, người cô dạy chúng ta cách sống và trở thành con người tốt. Chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ và trân trọng những người thầy, người cô của mình.

Đó là bài văn tả về ngày 20/11, một ngày đặc biệt để tri ân và tôn trọng những người thầy, người cô. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!

Lời giải 2 :

Ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam được thành lập ngày 28/9/1982.Ngày này là ngày để các bn học sinh thể hiện tình cảm ,sự biết ơn ,quý trọng người thầy ,người cô đã dậy dỗ chúng ta nên người

Mỗi buổi sáng ,sân trường rộn tràng tiếng cười của giáo viên khi nhân được bó hoa trên tay từng học sinh ,tiếng chúc thầy cô của học sinh dành tằng cho thầy cô.Tôi cũng một phần trong số đó .Nhưng tôi lại khác với lớp ,cả lớp ai ai cũng tặng cho giáo viên khác,còn tôi chỉ tặng một mình cô giáo chủ nhiêm của tôi.cả lớp ai cũng nói với tôi rằng:bà nên tặng cho giáo viên khác nữa đi. Lộc ,thằng bạn thân của tôi còn nói tiếp:cả lớp ai cũng tặng chogiáo viên khác nhưng sao bà lại không?.Tôi khiêm khắc nói với cậu ấy :các cậu không thấy lãng phí à ?chỉ có cô giáo chủ nhiệm của chúng ta là dạy nhiều thôi các thầy cô khác đâu có dạy nhiều bằng cô mình đâu.Cô giáo chủ nhiệm của tôi nhẹ nhàng bước qua chỗ tôi và nói; Em nên tặng các thầy cô khác nữa chứ làm vậy v\là thiếu sự tôn trộng giáo viien đấy em ạ!Em nên tặng các thầy cô khác nữa nhé!

Từ đó đén ngày 20/11 là tôi luôn luôn tặng mỗi thầy cô một bó hoa tươi tắn

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 4

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cấp tiểu học, kiến thức ngày một tăng và chúng ta sắp đến năm cuối cấp. Hãy chú trọng hơn đến học tập, đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK