Trang chủ Tiếng Việt Lớp 4 viết thư upu lần 53-2024 giúp mình với câu hỏi 6797563
Câu hỏi :

viết thư upu lần 53-2024 giúp mình với

Lời giải 1 :

Việt Nam, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Gửi đến tương lai,

   Mỗi bức thư gửi đi đều là những điều mà chúng ta mong muốn thành hiện thực. Tôi cũng vậy, tôi viết bức thư này vào năm 2024 gửi đến tương lại, những bạn trẻ, những thế hệ tương lai của thế giới. Tôi có những điều mong muốn, ước mơ mà muốn các bạn được kế thừa nó.

   Tôi là một con người tuy sống trong thời bình, nhưng đối với tôi, những hậu quả của chiến tranh mang lại cho đất nước, cho con người Việt Nam là không thể nào phai được. Thế giới vào thời điểm này cũng vậy đó. Mỗi ngày, những tiêu để trên các bài báo khiến chúng ta không khỏi đau lòng làm sao? Chiến tranh đã khiến cho bao người mất mạng, khiến cho bao gia đình mất đi người thân, khiến cho bao người mất nhà cửa, việc làm. Chiến tranh đã khiến cho chúng ta chịu nhiều tổn thương mà không thể nào nguôi ngoai trong một khoảng thời gian. Chiến tranh gây tàn phá tài sản, làm mất đi rất nhiều công trình, thành tựu văn minh mà không thể nào khôi phục được. Hậu quả của chiến tranh để lại làm ám ảnh tâm trí con người, với bom đạn còn sót lại có thể phát nổ bất cứ lúc nào, và mất nhiều năm để khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh . Nhưng cho dù sống trong nền hòa bình thì những hậu quả của chiến tranh vẫn luôn tồn tại.

   Vậy nên, điều mà tôi muốn các bạn tương lai được kế thừa đó là một thế giới hòa bình. Không còn những mưa bom bão đạn nữa mà cuộc sống chỉ có hòa bình và hòa bình, Một cuộc sống tươi đẹp, không có xung đột xảy ra.

   Tôi nghĩ rằng, điều này không khó khăn nếu chúng ta cùng đứng lên, mang tiếng nói của mình đến gần với mọi người. Cùng nhau ngăn chặn và lên án những hành động kích động đến chiến tranh, và khát vọng sống vì hòa bình. Mỗi người, mỗi hành động nhỏ bé sẽ tạo lên sức mạnh to lớn cho dân tộc, và hãy yêu quý và bảo vệ nền hòa bình quý giá của toàn nhân loại.

Người viết

Một người đến từ tương lai

 

Lời giải 2 :

Đáp án:

Việt Nam, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Gửi đến tương lai,

   Mỗi bức thư gửi đi đều là những điều mà chúng ta mong muốn thành hiện thực. Tôi cũng vậy, tôi viết bức thư này vào năm 2024 gửi đến tương lại, những bạn trẻ, những thế hệ tương lai của thế giới. Tôi có những điều mong muốn, ước mơ mà muốn các bạn được kế thừa nó.

   Tôi là một con người tuy sống trong thời bình, nhưng đối với tôi, những hậu quả của chiến tranh mang lại cho đất nước, cho con người Việt Nam là không thể nào phai được. Thế giới vào thời điểm này cũng vậy đó. Mỗi ngày, những tiêu để trên các bài báo khiến chúng ta không khỏi đau lòng làm sao? Chiến tranh đã khiến cho bao người mất mạng, khiến cho bao gia đình mất đi người thân, khiến cho bao người mất nhà cửa, việc làm. Chiến tranh đã khiến cho chúng ta chịu nhiều tổn thương mà không thể nào nguôi ngoai trong một khoảng thời gian. Chiến tranh gây tàn phá tài sản, làm mất đi rất nhiều công trình, thành tựu văn minh mà không thể nào khôi phục được. Hậu quả của chiến tranh để lại làm ám ảnh tâm trí con người, với bom đạn còn sót lại có thể phát nổ bất cứ lúc nào, và mất nhiều năm để khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh . Nhưng cho dù sống trong nền hòa bình thì những hậu quả của chiến tranh vẫn luôn tồn tại.

   Vậy nên, điều mà tôi muốn các bạn tương lai được kế thừa đó là một thế giới hòa bình. Không còn những mưa bom bão đạn nữa mà cuộc sống chỉ có hòa bình và hòa bình, Một cuộc sống tươi đẹp, không có xung đột xảy ra.

   Tôi nghĩ rằng, điều này không khó khăn nếu chúng ta cùng đứng lên, mang tiếng nói của mình đến gần với mọi người. Cùng nhau ngăn chặn và lên án những hành động kích động đến chiến tranh, và khát vọng sống vì hòa bình. Mỗi người, mỗi hành động nhỏ bé sẽ tạo lên sức mạnh to lớn cho dân tộc, và hãy yêu quý và bảo vệ nền hòa bình quý giá của toàn nhân loại.

Người viết

Một người đến từ tương lai

 

 

Giải thích các bước giải:

 

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 4

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cấp tiểu học, kiến thức ngày một tăng và chúng ta sắp đến năm cuối cấp. Hãy chú trọng hơn đến học tập, đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK