Trang chủ Khác Lớp 8 M/C: -Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể quý vị khán giả -Bạo lực gia đình là một vấn...
Câu hỏi :

ai gõ sang thành văn bản giúp em với

image

M/C: -Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể quý vị khán giả -Bạo lực gia đình là một vấn nạn của xã hội, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, vì vậy cần

Lời giải 1 :

M/C: -Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể quý vị khán giả

- Bạo lực gia đình là một vấn nạn của xã hội, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, vì vậy cần được quan tâm,bảo vệ của pháp luật.

- Sau đây là phần dự thi của chi hội phụ nữ khu phố 4: với tiểu phẩm “Con Ong, Con Bướm” xin được phép bắt đầu.

Dẫn truyện: Chuyện xảy ra ở nhà chị Lan công nhân xí nghiệp may và cũng là tổ trưởng phụ nữ.

Chị Lan: Ôh! anh con Ong, con Bướm đi đâu cả rồi?

Anh Bình: Tôi không biết cô đi mà tìm Ong với chả Bướm...Hừm (với thái độ bực tức, hành động mạnh).

Chị Lan: Thất thần chạy qua nhà hàng xóm tìm thấy con lem luốc chưa tắm rửa,..( thái độ giận dữ)

  - Hôm nay tôi đi làm, có anh ở nhà con cái anh không quan tâm, ngoài trời nắng gắt mà anh để mặc con như vầy sao? Anh nhìn con không thấy xót à? Quần áo thì nhem nhuốc, mặt mũi bơ phờ.

Anh Bình: Mặc dù ở nhà nhưng tôi còn công việc của tôi, rảnh đâu mà lo con với chả cái, cô còn cằn nhằn cái gì, ? (giơ tay tát vào mặt vợ)

Chị Lan:(vừa khóc vừa la om sòm ) Chỉ có vậy thôi mà anh cũng đánh tôi nữa sao, anh dùng bạo lực với tôi sao, anh thật là quá đáng.

Lời giải 2 :

M/C: -Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể quý vị khán giả

- Bạo lực gia đình là một vấn nạn của xã hội, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, vì vậy cần được quan tâm,bảo vệ của pháp luật.

- Sau đây là phần dự thi của chi hội phụ nữ khu phố 4: với tiểu phẩm “Con Ong, Con Bướm” xin được phép bắt đầu.

Dẫn truyện: Chuyện xảy ra ở nhà chị Lan công nhân xí nghiệp may và cũng là tổ trưởng phụ nữ.

Chị Lan: Ôh! anh con Ong, con Bướm đi đâu cả rồi?

Anh Bình: Tôi không biết cô đi mà tìm Ong với chả Bướm...Hừm (với thái độ bực tức, hành động mạnh).

Chị Lan: Thất thần chạy qua nhà hàng xóm tìm thấy con lem luốc chưa tắm rửa,..( thái độ giận dữ)

  - Hôm nay tôi đi làm, có anh ở nhà con cái anh không quan tâm, ngoài trời nắng gắt mà anh để mặc con như vầy sao? Anh nhìn con không thấy xót à? Quần áo thì nhem nhuốc, mặt mũi bơ phờ.

Anh Bình: Mặc dù ở nhà nhưng tôi còn công việc của tôi, rảnh đâu mà lo con với chả cái, cô còn cằn nhằn cái gì, ? (giơ tay tát vào mặt vợ)

Chị Lan:(vừa khóc vừa la om sòm ) Chỉ có vậy thôi mà anh cũng đánh tôi nữa sao, anh dùng bạo lực với tôi sao, anh thật là quá đáng.

#phamvanloc123#

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 8

Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần và sang năm lại là năm cuối cấp, áp lực lớn dần. Hãy chú ý đến sức khỏe, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK