Trang chủ Khác Lớp 8 Viết đoạn văn từ 7 - 10 câu nói về truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta....
Câu hỏi :

Viết đoạn văn từ 7 - 10 câu nói về truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta. Làm 1 bài thơ (4 chữ/5 chữ/7 chữ/lục bát/tự do,...) về chủ đề bảo vệ môi trường. *Có thể làm hết/chọn 1 trong 2 aa. Ai lm trước t vote hn aa, camon:)

Lời giải 1 :

bài 1

Ông cha ta từ xa xưa có câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn” đó chính là một lời khuyên nhủ cho con cháu thế hệ sau phải biết sống những người đã giúp đỡ mình. Không phải tự nhiên mà chúng ta có được cuộc sống ấm no, đầy đủ như hiện tại. Đó là thành quả của nhiều người đã vất vả làm nên như bố mẹ và thầy cô. Bố mẹ không quản khó khăn, cực nhọc kiếm tiền nuôi dưỡng chúng ta nên người. Thầy cô ngày ngày đứng trên bục giảng, tận tâm truyền đạt kiến thức tới học sinh…. Là“người uống nước” của ngày hôm nay, chúng ta cần có ý thức bảo vệ và phát huy những thành quả đạt được trở nên ngày một đơm hoa kết trái.

bài 2

Môi trường xanh sạch

Nay bỗng đi đâu

Chỉ còn ô nhiễm

Bao người bị tiêm

Vì viêm cái phổi

Vì tội mũ̀i xoang

Vì đang hít bụi

Chẳng chút trong lành

Anh em hãy nhớ

Môi trường của ta

Là do ta tạo

Chúng ta cần phải

Để cho cuộc sống

Bao điều đẹp hơn

Lời giải 2 :

Đáp án:Uống nước nhớ nguồn là truyền thống có từ lâu đời của cha ông ta truyền lại cho thế hệ trẻ mai sau. Đây là truyền thống được gìn giữ, bảo tồn và phát huy từ đời này sang đời khác. Nó hình thành nên nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từ xưa đến nay, trong tâm linh của người Việt Nam thì lòng biết ơn, hướng về cội nguồn là điều mà mỗi người cần phải ghi nhớ. Hiểu một cách nôm na thì uống nước nhớ nguồn chính là sống luôn hướng về tổ tiên, về quê hương, đất nước, về những người đã có công ơn nuôi dưỡng và sinh thành chúng ta. Biểu hiện của lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn trong cuộc sống rất rõ nét. Nó thể hiện qua lời ăn tiếng nói, qua hành động của mỗi người khi nhớ về quá khứ của mình. Dân tộc ta đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm của chiến tranh. Sự mất mát, hi sinh của những người đồng chí, đồng đội đổi lấy sự yên bình của đất nước như bây giờ. Cha ông ta, những người con đã nằm lại với đất mẹ. Những người đã đánh đổi cả tuổi trẻ của mình vì độc lập tự do dân tộc. Họ không còn nữa nhưng vong linh của họ còn mãi nằm lại trong tâm trí của những người ở lại. Hằng năm cứ đến ngày 27/7 cơ quan đoàn thể đều tổ chức Ngày thương binh liệt sỹ để tưởng nhớ công ơn của những người đã ngã xuống, cũng như những người còn sống nhưng dấu vết chiến tranh còn in hằn trên người họ. Đó là một trong những biểu hiện của lòng biết ơn, lối sống uống nước nhớ nguồn đối với những người có công với cách mạng.

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 8

Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần và sang năm lại là năm cuối cấp, áp lực lớn dần. Hãy chú ý đến sức khỏe, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK