Trang chủ Tiếng Việt Lớp 4 Em hãy viết đoạn văn nêu tình cảm của em đối với người bà trong bài thơ ;Qủa ngọt cuối...
Câu hỏi :

Em hãy viết đoạn văn nêu tình cảm của em đối với người bà trong bài thơ ;Qủa ngọt cuối mùa sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống ngắn thui

Lời giải 1 :

                                                                        BÀI LÀM                                                                         

Người bà trong bài thơ "Quả ngọt cuối mùa" là một người thân yêu và đặc biệt đối với em. Em có một tình cảm đặc biệt và sâu sắc dành cho người bà. Người bà là nguồn cảm hứng và sự ủng hộ vô điều kiện của em. Người bà của em là một người hiền lành, luôn âu yếm và chăm sóc em như một thiên thần. Em luôn cảm thấy an toàn và yên bình khi ở bên người bà. Người bà luôn dành thời gian để nghe em kể chuyện, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của em. Em biết rằng người bà luôn ở bên cạnh, sẵn lòng giúp đỡ và khuyến khích em trong mọi hoạt động. Người bà cũng là người có kiến thức rộng và luôn khuyến khích em học hỏi. Em thường ngồi bên người bà để được nghe những câu chuyện thú vị và những bài học quý giá. Người bà không chỉ là một người thân yêu mà còn là một người thầy giáo tuyệt vời trong cuộc sống của em. Em biết rằng người bà đã trải qua nhiều khó khăn và gian khổ trong cuộc đời. Nhưng dù vậy, người bà vẫn luôn giữ nụ cười và tràn đầy tình yêu thương. Em rất tự hào và biết ơn vì có một người bà như vậy trong cuộc sống của mình. Tình cảm của em đối với người bà không thể nào diễn tả hết bằng lời. Em luôn muốn làm mọi điều tốt đẹp để đền đáp tình yêu và sự quan tâm của người bà. Em sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng những giá trị mà người bà đã truyền cho em, và sẽ cố gắng trở thành một người con tốt để làm người bà hạnh phúc.

@duyennguyen35190

Lời giải 2 :

Đáp án:

Người bà trong bài thơ "Quả ngọt cuối mùa" là một người thân yêu và đặc biệt đối với em. Em có một tình cảm đặc biệt và sâu sắc dành cho người bà. Người bà là nguồn cảm hứng và sự ủng hộ vô điều kiện của em. Người bà của em là một người hiền lành, luôn âu yếm và chăm sóc em như một thiên thần. Em luôn cảm thấy an toàn và yên bình khi ở bên người bà. Người bà luôn dành thời gian để nghe em kể chuyện, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của em. Em biết rằng người bà luôn ở bên cạnh, sẵn lòng giúp đỡ và khuyến khích em trong mọi hoạt động. Người bà cũng là người có kiến thức rộng và luôn khuyến khích em học hỏi. Em thường ngồi bên người bà để được nghe những câu chuyện thú vị và những bài học quý giá. Người bà không chỉ là một người thân yêu mà còn là một người thầy giáo tuyệt vời trong cuộc sống của em. Em biết rằng người bà đã trải qua nhiều khó khăn và gian khổ trong cuộc đời. Nhưng dù vậy, người bà vẫn luôn giữ nụ cười và tràn đầy tình yêu thương. Em rất tự hào và biết ơn vì có một người bà như vậy trong cuộc sống của mình. Tình cảm của em đối với người bà không thể nào diễn tả hết bằng lời. Em luôn muốn làm mọi điều tốt đẹp để đền đáp tình yêu và sự quan tâm của người bà.

 

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 4

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cấp tiểu học, kiến thức ngày một tăng và chúng ta sắp đến năm cuối cấp. Hãy chú trọng hơn đến học tập, đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK