Trang chủ Ngữ văn Lớp 12 Câu 1. Nguyên nhân vì sao mà Mị bị bắt trở thành con dâu gạt nợ của nhà thống lí...
Câu hỏi :

giúp mình ạaaaaaaaaa

image

Câu 1. Nguyên nhân vì sao mà Mị bị bắt trở thành con dâu gạt nợ của nhà thống lí Pá Tra? Câu 2. Phân tích sự thay đổi của Mị sau khoảng thời gian làm dâu g

Lời giải 1 :

Câu $1$.

$-$ Mị phải làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra vì món nợ truyền kiếp từ thời cha mẹ Mị lấy nhau đã vay của nhà thống lí Pá Tra cho tới khi mẹ Mị chết vẫn chưa trả hết nợ nên Mị bị bắt về làm dâu trả nợ

Câu $2$.

$*$ Trước khi bị bắt về làm dâu

$-$ Mị là một người con gái xinh đẹp ''Trai đến đứng nhẵn vách đầu buồng Mị.. Có biết bao nhiêu .... đi theo Mị''

$-$ Mị có tài thổi sáo

$-$ Mị là một người chăm chỉ, yêu lao động: ''Con nay đã biết cuốc nương làm ngô .... đừng bán con cho nhà giàu''

$-$ Ngoài ra, Mị còn là một con người không ham vật chất, hiếu thảo với cha mẹ; là một người ham sống, có khát vọng sống mãnh liệt, yêu đời, yêu tự do và Mị đã có người thương

$*$ Sau khi về làm dâu nhà thống lí Pá Tra

$-$ Bên ngoài thì Mị và A Sử là vợ chồng nhưng thực chất thì Mị lại là con nợ, phải làm nô lệ cho nhà thống lí Pá Tra

$-$ Có đến mấy tháng liền đêm nào Mị cũng khóc để phản kháng lại những hủ tục đã trói buộc Mị: Cầm lá ngón lên tay, xin cha để được chết nhưng Mị vì thương cha nên Mị chấp nhận cuộc sống làm dâu gạt nợ

$+$ ''Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi'' ; ''Mị tưởng mình là con trâu, mình cũng là con ngựa'' ;  ''Mị còn khổ hơn cả thân trâu ngựa'' ; ''Mị như một cỗ máy, làm việc quần quật suốt ngày suốt đêm''  ; ''Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện ..... suốt năm suốt đời như thế''

$+$ ''Mị ngày càng không nói, lúc nào cũng lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa''

$-$ Căn buồng Mị ở kín mít, có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay, lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng không biết là sương hay là nắng

$*$ Nhận xét

$-$ Nơi đây như một địa ngục chốn trần gian đã giam hãm cả thể xác lẫn tâm hồn Mị làm cho Mị chết dần chết mòn. Cũng chính vì nơi này, Mị từ một con người yêu đời khát sống giờ đây Mị bỗng trở thành một con người hoàn toàn tê liệt. Mị mất hết ý thức về không gian, thời gian và cao nhất là mất hết ý niệm về bản thân, Mị sống mà như đã chết

Câu $3$.

$-$ Nguyên nhân giúp Mị hồi sinh sức sống trong đêm tình mùa xuân

$+$ Không khí ngày xuân ở Hồng Ngài

$+$ Những chiếc váy hoa ...... như con bướm sặc sỡ

$+$ Âm thanh của tiếng trẻ đợi Tết 

$+$ Âm thanh lễ cúng trình mà ở nhà thống lí Pá Tra

$+$ Âm thanh tiếng sáo gọi bạn đi chơi

$-$ Trong các nguyên nhân trên, nguyên nhân tiếng sáo là quan trọng nhất bởi ngày trước, Mị thổi sáo rất giỏi và tiếng sáo cũng là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại

Câu $4$.

$*$ Diễn biến tâm trạng và hành động

$-$ Mị cũng uống rượu, cứ uống ực từng bát $\rightarrow$ Cách uống rượu của Mị cho thấy Mị như đang uống để quên đi phần đời đau khổ đã qua và sống lại phần đời tươi đẹp đã có

$\Longrightarrow$ Mị bắt đầu nhận thức về bản thân mình nhưng khi lòng ham sống của con người trỗi dậy thì Mị lại muốn chết: ''Nếu có nắm lá ngón trong tay ..... không buồn nhớ lại nữa''

$\longrightarrow$ Muốn chết là biểu hiện của lòng ham sống

$-$ ''Mị đi đến góc nhà, lấy ống mỡ .... đĩa đèn cho sáng''

$\rightarrow$ Hành động này như để thắp sáng căn buồng tăm tối của Mị cũng như thắp sáng cuộc đời tối tăm, đau khổ của Mị

$-$ ''Mị quấn lại tóc''

$\rightarrow$ Cho thấy Mị đang sửa soạn lại cuộc đời mình, Mị bắt đầu thấy rõ hơn về bản thân mình. Con người trẻ trung, tươi mới trước đây của Mị đã quay trở lại

$-$ ''Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách''

$\rightarrow$ Sức sống tiềm tàng của Mị đã hoàn toàn quay trở lại

Câu $5$.

$-$ Yếu tố tác động đến Mị trong đêm tình mùa xuân là tiếng sáo

$-$ Tiếng sáo đã thúc đẩy để hoạt động đi chơi của Mị diễn ra nhanh hơn. Tiếng sáo cũng thôi thúc tâm hồn Mị ''đưa Mị theo những tiếng sáo, những cuộc vui chơi''

Câu $6$.

$-$ Ban đầu, khi Mị nhìn thấy A Phủ bị trói đứng thì Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay và nếu A Phủ có là cái xác chết đứng đấy cũng thế mà thôi

$\longrightarrow$ Mị vô cảm như vậy bởi ''Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi'' và cũng vì cảnh trói người trong nhà thống lí xảy ra thường xuyên mà Mị cũng đã từng bị trói đứng như thế ngày trước 

$-$ Sau đó, khi nhìn thấy một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại của A Phủ đã làm tan chảy trái tim băng giá bấy lâu nay của Mị

$\longrightarrow$ Nhìn thấy tình cảnh ấy, Mị lại nhớ về mình, thương mình của năm trước cũng bị trói như A Phủ vậy. Mị nhận ra tội ác của nhà thống lí Pá Tra: ''Nó bắt người ta ..... chúng nó thật độc ác''

$-$ Từ chỗ thương mình đến chỗ thương người: ''Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chết ..... chết rét, phải chết''

$\longrightarrow$ Nỗi thương người còn cao hơn nỗi thương mình

$-$ Cuối cùng, Mị vượt qua nỗi sợ của bản thân để đi đến quyết định táo bạo là cởi trói cho A Phủ

$\longrightarrow$ Đây là hành động tất yếu của người nông dân, họ nhất định sẽ đứng lên để đấu tranh để giải phóng mình

$-$ Trong tác phẩm, Mị hoàn toàn không nói và chỉ có hai lời thoại: ''A Phủ cho tôi đi. Ở đây thì chết mất''

$\longrightarrow$ Cho thấy được khát vọng sống của Mị cũng như của người dân miền núi nói riêng và người dân lao động nói chung

Câu $7$.

$-$ Việc Mị chạy theo A Phủ là điều tất yếu bởi Mị đã nhận ra được tội ác của bọn thống lí cũng như bọn cầm quyền miền núi. Ngoài ra, điều này cũng thể hiện sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của Mị. Hành động bỏ trốn của Mị đã kéo Mị thoát khỏi những hủ tục cổ hủ cũng như thoát khỏi cuộc sống nô lệ dưới ách thống trị của bọn cầm quyền. Ngoài ra, hành động bỏ trốn của Mị cũng cho thấy rằng sự đàn áp của bọn cầm quyền sẽ không bao giờ giam hãm được những con người ấy bởi lẽ họ là những người yêu tự do và có khát vọng sống mãnh liệt

@LP

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 12

Lớp 12 - Năm cuối ở cấp trung học phổ thông, năm học quan trọng nhất trong đời học sinh, trải qua bao năm học tập, bao nhiêu kỳ vọng của người thân xung quanh. Những nỗi lo về thi đại học và định hướng tương lai thật là nặng nề. Hãy tin vào bản thân, mình sẽ làm được và tương lai mới đang chờ đợi chúng ta!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK