Trang chủ Khác Lớp 7 Viết kịch bản để đóng kịch về chủ đề lắng nghe ng thân trg gđ vs cả chiêu trò lừa...
Câu hỏi :

Viết kịch bản để đóng kịch về chủ đề lắng nghe ng thân trg gđ vs cả chiêu trò lừa đảo trên mxh vs ạ! Lms để 2 chủ đề diễn chung và diễn nhiều ng lên ạ

Lời giải 1 :

Irene - 20 tuổi ( là một cô gái có ngoại hình nhưng cô ta lại là nạn nhân của các cuộc bạo lực gia đình)

mẹ cô ( Jolie): là một bà nội chợ rất tham vọng bà ta muốn con gái của mình luôn phải được thành tích cao, không những vậy còn phải nối tiếp ước mơ còn đang dang dở của bà đó là đại học Princeton.

ngược dòng thời gian hồi cô giá còn 15 tuổi

ngày sinh nhật cô 

Irene: con chào mẹ! hôm nay thật tuyệt liệu hôm nay con có được đi chơi một chút không ah?

mẹ: con đừng quên hôm nay là ngày gì?

Irene: ngày gì vậy mẹ? ( chắc mẹ có bất ngờ cho mình)

mẹ: hôm nay con phải thi môn Toán nâng cao đó. Mà mẹ không đồng ý con đi chơi đâu đó nha! Con cầm cái này sang cho bà Mei này.

Irene : dạ vâng ạ.

bà Mei ơi ( cốc cốc cốc) có ai ở nhà không ak?

bà Mei: ta ra giời đây. Chào cháu thật tuyệt đó là một hũ mứt kiwi bà cảm ơn nhiều nha! mà hôm nay là sinh nhật cháu đko?

Irene: đúng vậy ah. Đến người hàng xóm như bà còn nhớ được sinh nhật cháu thế mà mẹ cháu ( hazz).

bà Mei: thoi nào mẹ cháu cũng muốn tốt cho cháu thôi mà!

Irene: cháu cảm ơn bà ah! thôi cháu phải đi học đay ạ ( cháu chào bà)

Tối hôm đó

cô bé về đến nhà 

cô bé: wow bố đã về bố có nhớ hôm nay là ngày gì không ah?

Hunter: thôi nào h con đã lớn rồi đừng quên điều đó. Lên soạn đồ rồi bố đưa đi thi nào!

cô bé: ( thái độ ) đóng mạnh cửa con không đi học đâu và con cũng không ra khỏi căn phòng này!

Hunter : mày vừa nói gì đấy mẹ nó đâu khóa của phòng nó lại cho nó kiểm điểm!

trong phòng

cô gái đag nói truyện ( qua mạng) với một người đàn ông lạ

Venn: em thật không may khi có người thân như họ!

cô bé: em thật chán nản

Venn: h em muốn chạy trốn nơi này không a có thể đáp ứng em mọi điều kiện!

cô bé: đc ah

Venn: 8h sáng mai nha!

cô bé: OK 

sáng hôm sau

cô bé bỏ chạy bằng cửa sổ

cô bé đc anh chàng trở sang Nga và không rõ tung tích từ đó!

mọi người đã tìm cô trong 5 năm

5 năm sau

Roy( cảnh sát): chúng tôi đã tìm thấy cô bé ở 1 trung tâm sòng bạc mời a chị lên nhận lại cháu nhà!

Lời giải 2 :

Đáp án:Tớ viết tay hơi xấu nên xin lỗi nha

 

Giải thích các bước giải:

 

image
image

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK