*Nội dung:
Bài thơ thể hiện tâm sự của Nguyễn Trãi về cuộc gặp gỡ với vua Lê Thái Tông tại núi Chí Linh. Ông vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, vừa cảm kích, vừa hổ thẹn.
Mừng rỡ khi được vua viếng thăm, lo lắng vì sợ không làm tròn trách nhiệm, cảm kích vì được vua tin tưởng, hổ thẹn vì thấy mình bất tài.
Qua đó, bài thơ cũng bộc lộ ước nguyện của Nguyễn Trãi là được sống thanh bạch, giản dị, không màng danh lợi.
*Nghệ thuật:
+ Bài thơ sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng như "quân thiên mộng", "sơn trung kinh hỷ", "thuý hoa lai", "di châm", "định sách", ...
+ Các hình ảnh này góp phần tạo nên không khí trang trọng, uy nghiêm, nhưng cũng không kém phần gần gũi, thân mật.
+ Bài thơ sử dụng nhiều điển cố, allusion như "di châm", "định sách", "tự hạnh", "nhàn thân", "khâu hác chí", "cảm ngôn", "vô địa", "khởi lâu đài"...
+ Các điển cố này góp phần làm tăng thêm tính bác học, uyên thâm của bài thơ.
Bài thơ có sự kết hợp hài hòa giữa chất trữ tình và chất chính luận.
Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!
Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần và sang năm lại là năm cuối cấp, áp lực lớn dần. Hãy chú ý đến sức khỏe, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất!
Copyright © 2024 Giai BT SGK