Trang chủ Khác Lớp 7 Hãy tưởng tượng ,em là một trong những cư dân hưởng ứng lời kêu gọi của các triều đại phong...
Câu hỏi :

Hãy tưởng tượng ,em là một trong những cư dân hưởng ứng lời kêu gọi của các triều đại phong kiến di dân vào khai phá vùng đất quảng trị trong các thế kỉ XI - XVI. Em hãy viết 1 đoạn văn trình bày hành trình chinh phục vùng đất mới theo các yêu cầu sau: - Nêu những khó khăn gặp phải - Những diều cần chuẩn bị trước khi bắt đầu cuộc chinh phục vùng đất mới -Nêu những việc cần làm để thích ứng, chinh phục khi đến vùng đất mới. - Qua đó, nêu cảm nghĩ của mình về công lao của cha ông trong công cuộc khai phá, chinh phục vùng đất Quảng Trị quê hương. MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI Ạ!!!

Lời giải 1 :

Dàn ý        -Khó khăn:Nhiều người di cư đến nên khó tìm được nơi sinh sống tốt.

                                  Cần phải di chuyển một chặng đường dài

-Cần chuẩn bị thể lực và tinh thần tốt

-khi chinh phục vùng đất:cố gắng xây dựng và đoàn kết với người dân

-Những việc làm:Tìm đc nơi ở-xây dựng chỗ ở-tạo làng xóm-tìm công việc-làm nông,chài lưới hoặc thủ công.

Cảm nghĩ cha ông:là những người kiên cường chịu khó,chăm chỉ,cố gắng xây dựng mới lập nên được một nơi tốt đẹp như thế này

(đây là dàn ý sau đó viết thành đoạn văn hoàn chỉnh,có thể tham khảo thêm)

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK