Trang chủ Ngữ văn Lớp 6 Giúp mình với, mình đang cần gấp. Câu 1 nói về Quảng trị. Câu 2 thì bài nào cũng được....
Câu hỏi :

Giúp mình với, mình đang cần gấp. Câu 1 nói về Quảng trị. Câu 2 thì bài nào cũng được. Là được khác mạng cho 5 sao

image

Giúp mình với, mình đang cần gấp. Câu 1 nói về Quảng trị. Câu 2 thì bài nào cũng được. Là được khác mạng cho 5 sao 1. Với em nơi đâu là quê hương yêu dấu

Lời giải 1 :

1 . Với em nơi quê hương yêu dấu là mảnh đất "chôn rau cắt rốn" của mình, đó là nơi nuôi em lớn, quê hương gắn liền với tuổi thơ từ mái nhà, cây cỏ, con đường. Ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc nhất về Đà Nẵng quê hương em là một thành phố thuộc dải đất miền trung, với điều kiện không thuận lợi, đất xen lẫn cát, việc canh tác gặp nhiều trở ngại, thời tiết cực đoan với 4 mùa không rõ rệt, trong đó khắc nghiệt nhất là mùa hè với cái nắng đổ lửa đặc trưng kéo dài tận mấy tháng trời. Nhưng bỏ qua tất cả những khó khăn, thì Đà Nẵng thực sự là một nơi rất đẹp, rất đáng sống, nơi đây được mệnh danh là thành phố của những cây cầu nổi tiếng và độc đáo. Cho đến giờ phút này em đã đi qua (mấy cây cầu thì bạn kể ra)...  với quy mô và tầm cỡ khu vực.

2.

“Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” là một bài thơ độc đáo của Hạ Tri Chương để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc. Đó là nỗi nhớ thương của người con xa xứ với quê hương của mình. Thời gian thì đã trôi đi "khi đi trẻ, lúc về già". Đọc thơ mà ta thấy thêm ngậm ngùi, chua xót cho nỗi lòng, cho niềm thương trong người con xa quê. Ông ắt hẳn cũng không thể ngờ cảnh được hỏi "khách ở đâu". Còn gì chua xót và cay đắng hơn thế cho một kiếp người con xa xứ nay thành kẻ bơ vơ giữa quê hương mình! 

Chúc bạn học tốt -)

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 6

Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở, chúng ta được sống lại những kỷ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới. Hãy tận dụng cơ hội này để làm quen và hòa nhập thật tốt!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK