Trang chủ Ngữ văn Lớp 6 Làm Giúp 2 đề ạ Hay thì em cho ctlhn 1. Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết...
Câu hỏi :

Làm Giúp 2 đề ạ Hay thì em cho ctlhn

1. Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh tôi đứng lặng chờ lâu nghĩ về bài học Đường đời đầu tiên hãy đóng vai dế mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn từ 150 đến 200 chữ trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ

2. Viết một bài văn khoảng 400 chữ kể lại một trải nghiệm của bản thân

Lời giải 1 :

1. Đóng vai Dế Mèn, tôi muốn chia sẻ về bài học đường đời đầu tiên mà tôi đã học được. Bạn học đường đời đầu tiên của tôi đã dạy cho tôi rằng, không phải lúc nào thành công cũng đến từ việc chạy đua không ngừng nghỉ. Đôi khi, chúng ta cần dừng lại, nhìn lại và suy ngẫm về những gì mình đã làm. Đôi khi, chúng ta cần biết lắng nghe, quan sát và học hỏi từ những người xung quanh. Bài học này, dù đơn giản, nhưng lại vô cùng quý giá. Nó giúp tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống, không chỉ có sự cạnh tranh, mà còn có sự chia sẻ, hợp tác và tình bạn.

2. Một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi là lần đầu tiên tôi tham gia vào một cuộc thi hùng biện. Tôi cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, tôi đã quyết định vượt qua nỗi sợ hãi của mình và thử sức. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị, nghiên cứu và luyện tập. Và cuối cùng, tất cả những nỗ lực đó đã được đền đáp. Tôi đã giành được giải thưởng cao trong cuộc thi. Trải nghiệm này đã giúp tôi nhận ra rằng, chỉ cần chúng ta dám đối mặt và vượt qua nỗi sợ hãi, chúng ta có thể đạt được những điều tuyệt vời. Nó cũng giúp tôi hiểu rằng, thành công không chỉ đến từ tài năng, mà còn đến từ sự kiên trì, nỗ lực và lòng tin vào bản thân.

Chúc bạn làm bài tốt và thành công trong cuộc sống.

Lời giải 2 :

Đề 2:

2. Viết một bài văn khoảng 400 chữ kể lại một trải nghiệm của bản thân

Bài làm:

Cho đi thì sẽ nhận lại, trong cuộc sống nếu có cơ hội thì đừng chần chừ mà hãy thực hiện việc tốt. Bởi mọi thứ bạn cho đi bằng cách này hay cách khác bạn vẫn sẽ được nhận lại cách xứng dáng. 

Được giáo dục tư tưởng giúp đỡ mọi người từ tấm bé nên em luôn cố gắng làm việc tốt mà khả năng cho phép để giúp đỡ mọi người. Đôi khi một số việc như nhặt hộ bạn cây bút, cái thước hay bỏ rác đúng nơi quy định, nhường chỗ ngồi trên xe buýt là những việc tưởng chừng đơn giản nhưng rất ý nghĩa.

Hồi thứ 3 tuần rồi em đã có một trải nghiệm là giúp đỡ một người bạn cùng lớp mà em chưa mấy thân thiết. Như mọi ngày em có đến công viên gần nhà để học bài nhưng do lúc đó mới 4h sáng còn khá sớm nên chưa có mấy ai nên cũng yên tĩnh dễ học. Một lúc sau có mẹ con cô nhặt phế liệu đạp xe qua, lúc bất cẩn cô vô tình bị ngã, phế liệu đổ lăng lốc bên ngoài, hai mẹ con ngã xuống nền đất lạnh. Em ngồi gần đó liền chạy lại đỡ cô và con cô lên lên thì mới nhận ra kia là Phương Lan bạn học cùng lớp của em. Sau khi xác nhận mẹ con cô không sao mới chạy lại phụ hai người nhặt hết phế liệu chất lên xe. Xong việc cô và Phương Lan cảm ơn em và có đưa em 10k nói là tiền thưởng uống nước mía nhưng em cảm ơn cô và không lấy:”Bố mẹ cháu dặn khi có thể phải luôn giúp đỡ người khác ạ, bố mẹ cũng nói khi làm việc tốt không nên đòi trả công đâu ạ”. Cô khen em ngoan rồi tạm biệt em, chúc em học tốt và đạp xe đi tiếp tục công việc.

Buổi sáng hôm ấy với em rất vui vẻ vì em đã làm được việc tốt giúp đỡ cho người bạn cùng lớp của mình và cũng không vòi vĩnh tiền bạc hay nhận hậu lễ.

@Hongphucnguyen

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 6

Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở, chúng ta được sống lại những kỷ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới. Hãy tận dụng cơ hội này để làm quen và hòa nhập thật tốt!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK