Trang chủ Khác Lớp 7 viết kịch bản về trốn học đi chơi net : ( gồm có giáo viên , học sinh, bảo vệ,...
Câu hỏi :

viết kịch bản về trốn học đi chơi net : ( gồm có giáo viên , học sinh, bảo vệ, giám thị) tổng cộng 9 ng ( cần gấp ạ )

Lời giải 1 :

Nhân vật: 
- Giáo viên: Lan
- Học sinh: An, Bình, Cường, Dung, Hùng
- Bảo vệ: Quang
- Giám thị: Mai
- Chủ quán net: Sơn
Kịch bản:
Tiết 3: Giáo viên Lan đang dạy lớp 9A. Cô nhận được điện thoại từ giám thị Mai.
Giáo viên Lan: (nhấc máy) Alô, cô Mai đấy à. Có chuyện gì không?
Giám thị Mai: Chào cô Lan. Cô có biết là có một số học sinh của cô trốn học đi chơi net không?
Giáo viên Lan: (ngạc nhiên) Trốn học? Ai vậy cô?
Giám thị Mai: Tôi mới nhận được tin từ bảo vệ Quang. Hình như là An, Bình, Cường và Dung.
Giáo viên Lan: (tức giận) An, Bình, Cường và Dung à? Những đứa này thật là không biết xấu hổ. Cô cảm ơn cô Mai nhé! Tôi sẽ xử lý ngay.
Giám thị Mai: Không có gì cô. Cô nhanh lên nhé! Chúng nó đang chơi tại quán net Sơn trên đường Nguyễn Trãi.
Giáo viên Lan: (cúp máy) Được rồi! Tôi biết rồi.
Giáo viên Lan: Lớp nghe này! Tôi có việc gấp phải ra ngoài. Các em tự học bài nhé. Tôi sẽ quay lại sau.
Học sinh Hùng: Thưa cô, cô đi đâu vậy?
Giáo viên Lan: Đó là việc của tôi. Các em không cần biết. (cầm túi xách và đi ra)
Học sinh Hùng: (nhìn theo cô) Chắc là cô đi gặp bạn trai rồi.
Lớp 9A: (cười phá lên)
Tiết 4: Tại quán net Sơn. An, Bình, Cường và Dung.
An: Đây là lần đầu tiên tao trốn học đi chơi net đấy.
Bình: Tao cũng vậy. Thật là sướng quá!
Cường: Mày có biết là mình đang vi phạm nội quy của trường không?
Dung: Thì sao? Ai biết được chứ?
An: Đúng rồi! Chỉ cần mình không bị phát hiện là được.
Bình: Mà mình phải làm sao để không bị phát hiện?
Cường: Đơn giản thôi. Mình chỉ cần nói dối là mình bị ốm hoặc có việc gia đình.
Dung: Vậy thì dễ quá!
An: Nhưng mà mình phải chú ý một điều.
Bình: Cái gì?
An: Là mình không được để lộ danh tính khi chơi game.
Bình: Tại sao?
An: Vì nếu mình để lộ danh tính thì có thể bị các bạn khác nhận ra và mách lẻo cho giáo viên.
Bình: Ồ, tao hiểu rồi.
Cường: Vậy thì mình phải đặt tên nhân vật sao cho khó đoán.
Dung: Đúng rồi. Ví dụ như tao đặt tên là Doraemon.
An: Tao đặt tên là Nobita.
Bình: Tao đặt tên là Xuka.
Cường: Tao đặt tên là Xeko.
An: Haha, chúng mình đều đặt tên theo bộ truyện tranh Doraemon à?
Bình: Thì nó hay mà.
Cường: Vậy thì mình cùng chơi game nhé.
Dung: Okay! Mình chơi game gì?
An: Mình chơi game Liên Quân Mobile đi.
Bình: Được! Tao thích game đó lắm.
Cường: Tao cũng vậy.
Dung: Vậy thì cùng chơi thôi!

An, Bình, Cường và Dung bắt đầu chơi game Liên Quân Mobile. Họ không biết rằng giáo viên Lan đã đến quán net Sơn và đang tìm kiếm họ.

`\color{Lime}{@Hat}` 

Lời giải 2 :

Tiêu đề: Trốn học đi chơi net
Nhân vật:
- Giáo viên (Hà)
- 5 học sinh (Đạt, Dũng, Hiếu, Nhật Minh, Đăng)
- Phụ huynh (tùy bn đặt tên)
- Bảo vệ (Hòa)
- Giám thị (Ánh)
Kịch bản:
Buổi sáng, trong giờ học thứ 5, cô giáo Hà đang giảng bài về toán học. Trong lớp, Đạt, Dũng, Hiếu, Nhật Minh, Đăng đang rất mệt mỏi và không thể tập trung vào bài giảng. Họ đang nghĩ cách trốn học để đi chơi net.
Đạt (nói thầm với Dũng): "Tao không chịu nổi nữa, sao bọn mik không trốn học đi chơi net nhỉ?"
Dũng: "Ý kiến hay đấy! Nhưng làm sao bọn mik có thể trốn mà không bị phát hiện?"
Hiếu: "Chúng ta có thể lên kế hoạch cẩn thận. Ai đồng ý?"
Nhật Minh và Đăng đồng thanh: "Tao đồng ý!"
Trong khi cô giáo Hà tiếp tục giảng bài, Đạt, Dũng, Hiếu, Nhật Minh và Đăng lén nhìn nhau và cùng nhau lên kế hoạch. Đạt sẽ là người chịu trách nhiệm mở cửa lớp, Dũng sẽ giữ cửa, Hiếu sẽ đứng canh bên ngoài, Nhật Minh và Đăng sẽ đi thông báo cho các bạn khác.
Khi giờ giảng kết thúc, cô giáo Hà nói: "Hôm nay chúng ta có giám thị, hãy ngồi yên và làm bài tập."
Giám thị Ánh (đến từ bên ngoài): "Xin chào mọi người, tôi là giám thị. Hãy tiếp tục làm bài tập."
Trong khi Giám thị Ánh đang kiểm tra bài tập của các học sinh, Đạt nhanh chóng mở cửa lớp, Dũng giữ cửa, Hiếu đứng canh bên ngoài. Nhật Minh và Đăng đi nhanh chóng thông báo cho các bạn khác.
Cả bọn sau khi trốn học thành công cùng vui sướng đồng thanh: "Tuyệt! Chúng ta đến ngay!"
Sau một thời gian, bảo vệ Hòa phát hiện ra rằng có học sinh trốn học. Bảo vệ Hòa nhanh chóng thông báo cho giáo viên Hà.
Bảo vệ Hòa nói với cô giáo Hà: "Thưa cô, tôi thấy có 5 học sinh của cô trốn học đi chơi net."
Cô giáo Hà: "Có phải Đạt, Dũng, Hiếu, Nhật Minh và Đăng không?"
Bảo vệ Hòa: "Đúng vậy, cô."

Cô giáo Hà: "Vậy tôi sẽ gọi phụ huynh của các em."
Cô giáo Hà nhắn tin trên nhóm lớp về việc Đạt, Dũng, Hiếu, Nhật Minh và Đăng trốn học.
Cô giáo Hà (nhắn tin trên nhóm lớp): "Tôi muốn thông báo rằng 5 em học sinh đã trốn học đi chơi net: Đạt, Dũng, Hiếu, Nhật Minh và Đăng."
Phụ huynh của 5 học sinh đều nhắn tin: "Cảm ơn cô đã thông báo. Tôi sẽ xử lý vấn đề này với con của mình."
Khi các học sinh trở về từ quán net, GV và phụ huynh của 5 em đã chờ sẵn và đưa ra hình phạt phù hợp cho con em mik.

5 bạn đều sợ hãi run cầm cập khi sững sờ đứng trước mặt cô giáo và bố mẹ. Cả 5 bạn đều khóc lóc và xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của mik.

Cả 5 bạn đều nói: "Huhuhu. Bọn con xin lỗi cô giáo và bố mẹ. Chỉ là bọn con thiếu suy nghĩ và khống chịu tập trung vào việc học nên mới xảy ra sự việc này. Chúng con hứa sẽ cố gắng học tập, không ham chơi và không trốn học nữa ạ""

Phụ huynh của 5 bạn đều tức đến xấu hổ vì con của mik. Cô Hà thấy thế liền bảo: "Thôi các anh, các chị ạ. Con em mik biết nhận lỗi và sẽ không lặp lại việc đó đâu. Tôi tin các em sẽ làm được mà"

Rồi cô quay sang nói với 5 bạn học sinh của mik: "Các em biết nhận lỗi, biết nhận thức hành động sai trái của mik là tốt. Chúng ta biết đấy, ở quán net thôi, chưa cần bàn đến việc các em chơi ra sao, các em vẫn biết ở đấy toàn mùi thuốc lá không tốt cho lứa tuổi chúng ta. Còn nữa, các em đều là những lứa tuổi ăn tuổi học, không nên sa đọa vào những con đường sai lầm. Chơi game giải trí chỉ khoảng nửa tiếng thôi, để chúng ta còn học, các em nhớ rõ chưa?"

Cả 5 học sinh đều đáp: "Rồi ạ"

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK