Trang chủ Khác Lớp 5 Người trong bức hình là Howard A. Kelly- một bác sĩ phụ khoa người Mỹ, nhận bằng tiến sĩ từ...
Câu hỏi :

Người trong bức hình là Howard A. Kelly- một bác sĩ phụ khoa người Mỹ, nhận bằng tiến sĩ từ đại học Pennsylvania và đã có những sáng kiến trong lĩnh vực y tế. Nhớ về ông, bên cạnh việc đề cao những đóng góp lớn cho y học, người ta còn nhắc đến một câu chuyện rất cảm động về lòng tốt và sự sẻ chia trong cuộc sống như sau: Trưa hôm đó, có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Bụng đói cồn cào mà lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi, cậu liều xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Nhưng cậu giật mình xấu hổ khi thấy một cô bé ra mở cửa. Và thay vì xin gì đó để ăn, cậu đành xin một ly nước uống. Cô bé trông cậu có vẻ đang đói nên bưng ra một ly sữa lớn. Cậu bé uống xong, hỏi : Tôi nợ bạn bao nhiêu? Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt. Cậu bé cám ơn và đi khỏi. Lúc này, Howard Kelly thấy tự tin hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều. Nhiều năm sau đó, cô gái đó bị căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sỹ trong vùng đều bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm Thành phố để các chuyên gia chữa trị. Tiến sỹ Howard Kelly được mời khám. Khi nghe tên, địa chỉ của bệnh nhân, một tia sang lóe lên trong mắt ông. Ông đứng bật dậy và đi đến phòng bệnh nhân và nhận ra cô bé ngày nào ngay lập tức. Ông đã gắng sức cứu được cô gái này. Sau thời gian dài chữa trị, căn bệnh của cô gái cũng qua khỏi. Dr Howard Kelly yêu cầu bệnh viện chuyển cho ông hóa đơn viện phí trước khi đưa nó đến cho cô gái, và ông viết gì đó bên cạnh hóa đơn. Cô gái lo sợ không dám mở ra, bởi cô chắc chắn rằng cho đến hết đời cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này. Cuối cùng lấy hết can đảm, nhìn vào tờ hóa đơn và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hóa đơn . . . . Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa. Ký tên Tiến sĩ Howard Kelly.

Dựa vào phần cốt truyện trên, em hãy đóng vai Howard kể lại câu chuyện sao cho thật sinh động, hấp dẫn.

Không chép mạng ạ

Lời giải 1 :

Tôi là Howard Kelly, một bác sĩ phụ khoa nổi tiếng người Mỹ. Tôi đã có một sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng tôi luôn tự hào nhất về một câu chuyện cảm động xảy ra trong cuộc đời tôi.

Câu chuyện ấy bắt đầu khi tôi là một cậu bé nghèo, phải đi bán hàng rong để kiếm tiền đi học. Một ngày nọ, tôi đang đi trong một khu phố nghèo thì bụng cồn cào. Tôi lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi, đành liều xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Người ra mở cửa là một cô bé xinh xắn. Cô ấy nhìn tôi thấy vẻ mặt đói khát, liền bưng ra một ly sữa lớn. Tôi uống xong, áy náy hỏi: "Cháu nợ cô bao nhiêu?" Cô bé cười hiền lành: "Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt." Tôi cảm kích vô cùng. Ly sữa ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tôi quyết tâm học hành thật giỏi để trở thành một bác sĩ, giúp đỡ người khác như cô bé đã giúp tôi.

Nhiều năm sau, tôi đã trở thành một bác sĩ thành đạt. Một ngày nọ, tôi được mời đến khám cho một bệnh nhân nữ bị bệnh hiểm nghèo. Khi nghe tên và địa chỉ của bệnh nhân, một tia sáng lóe lên trong mắt tôi. Tôi nhận ra cô ấy chính là cô bé đã cho tôi ly sữa năm xưa. Tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho cô ấy. Sau một thời gian dài điều trị, cô ấy đã khỏi bệnh. Khi tôi đưa cho cô ấy hóa đơn viện phí, tôi viết bên cạnh dòng chữ: "Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa. Ký tên: Tiến sĩ Howard Kelly."

Câu chuyện của tôu đã trở thành một bài học về lòng tốt và sự sẻ chia. Nó cho chúng ta thấy rằng, dù chỉ là một hành động nhỏ bé cũng có thể mang lại những điều vô cùng ý nghĩa. Tôi hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người, để chúng ta luôn biết sống yêu thương và giúp đỡ người khác.


---------------------------------------------------
Chúc bạn học tốt

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK