Trang chủ Khác Lớp 7 Chuyện là mình bị thầy KHTN ghi vào sổ đầu bài và bị thầy bảo là nói chuyện trg giờ...
Câu hỏi :

Chuyện là mình bị thầy KHTN ghi vào sổ đầu bài và bị thầy bảo là nói chuyện trg giờ tại mình đưa tay lên dựt môi kiểu bóc da môi ý (tay mình che miệng) và bị cô chủ nhiệm bắt viết bản kiểm điểm thì viết như nào

Lời giải 1 :

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN KIỂM ĐIỂM 

Kính gửi : Cô ..... giáo chủ nhiệm lớp ... 

Tên em là : ...  . Học sinh lớp ... 

Hôm nay em viết bản kiểm điểm này để xin trình bày sự việc ngày ... như sau : 

Vào ngày ... , tiết ... của thầy ... , em đã đưa tay lên che miệng để bóc da môi nhưng thầy lại tưởng là em nói chuyện và ghi em vào sổ đầu bài . Sau khi xảy ra em cũng tự nhận thấy là em làm không đúng và thật đáng trách . Thưa cô , em xin hứa từ lần sau em sẽ kiểm điểm lại bản thân không làm việc riêng trong giờ , chú ý nghe giảng để không bị ghi vào sổ đầu bài làm trừ điểm thi đua của lớp nữa . 

Kính mong cô và thầy bộ môn xem xét , tha thứ cho em để em có thể sửa sai . Em xin chân thành cảm ơn !

Ký tên học sinh                                                                                          Ký tên phụ huynh

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK