Trang chủ Khác Lớp 5 Sáng ra, tiếng tic tắc tic tắc đã đánh mất giấc ngủ của tôi. Đánh răng, rửa mặt xong tôi...
Câu hỏi :

đây có phải văn mẫu ko ạ

image

Sáng ra, tiếng tic tắc tic tắc đã đánh mất giấc ngủ của tôi. Đánh răng, rửa mặt xong tôi vẫn như thường lệ đi học trên con đường quen thuộc đầu ngõ. Tôi tr

Lời giải 1 :

Trả lời + giải thích:

Đây là văn mẫu(hình ảnh)

Nhưng em nên thay mở bài và kết bài như:

Mở bài:

Sáng ra, tiếng tic tắc đã đánh mất giấng ngủ ngon lành của tôi. Tôi lơ mơ tỉnh dậy và đi đánh răng, rửa mặt. Ăn sáng xong, tôi lại xách balo và đi trên con đường quen thuộc ở đầu ngõ.

Kết bài:

Ôi! Tôi yêu con đường này làm sao, một con đường đã gắn bó với tôi suốt 5 năm đằng đẵng, đây có lẽ chính là người bạn mà tôi hay gặp vào mỗi ngày đi học.

Xin ctlhn nhé

Lời giải 2 :

Trả lời+ giải thik

Văn mẫu nha<3

Bn nên sửa

Mở bài:

 Ăn sáng xong, tôi lại xách balo và đi trên con đường quen thuộc ở đầu ngõ.

Thân bài:

Dòng sông....... mát mẻ

Kết bài:

Ôi! Tôi yêu con đường này làm sao, một con đường đã gắn bó với tôi suốt 5 năm đằng đẵng, đây có lẽ chính là người bạn mà tôi hay gặp vào mỗi ngày đi học.

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK