Trang chủ Tiếng Việt Lớp 5 Viết đoạn văn kể lại cảm xúc của em về ngày tựu trường đầu tiên câu hỏi 6208492
Câu hỏi :

Viết đoạn văn kể lại cảm xúc của em về ngày tựu trường đầu tiên

Lời giải 1 :

Đáp án:

 

Giải thích các bước giải:

 Chúng ta ai cũng ít nhất cũng đã tham gia buổi lễ tựu trường đầu tiên của mình.Cảm giác rất hồi hộp đúng không?Ai cũng vậy.Khi lần đầu bước chân vào ngôi trường hoàn toàn mới lạ này ,em đã rất run lo lắng ,quấn lấy bàn tay của mẹ,cảm thấy mình thật nhỏ bé trong đây.Hồi trống giòn giã vang lên ,buổi lễ khai giảng bắt đầu,tiếng trống từng nhịp như tiếng trái tim của em vang lên ,cảm xúc nâng nâng tự hào khi mình là đã là học sinh của ngôi trường này và sẽ đóng góp nhiều thành tựu cho trường .Tiếng quốc ca vang lên ,giọng hát của những em học sinh tưởng chừng nhỏ bé mà lại vang dội đã tạo lên một buổi tựu trường đáng nhớ .Thầy cô với những nụ cười và sự ân cần khiến em cảm thấy không còn sợ hãi hay bỡ ngỡ ngày đầu tiên tựu trường nữa.Nhớ lại những ánh mặt e thẹn ấy ,sự ngại ngùng ấy thật đáng yêu.Đó dường như là một kỉ niệm không bao giờ quên,để bây giờ em đã trở thành một đóa hoa hướng dương hướng về ánh sáng của thành công 
(bỏ đoạn để bây giờ .... hết cũng được )

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK