Năm nay, tôi đã tạm biệt ngôi trường TH. Để tham gia buổi lễ học sinh khối 6. Ngày đầu tiên tới trường, tôi thức dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân và ăn sáng thật nhanh. Sau đó, mẹ đã đưa tôi đến trường.Buổi lễ đã được bắt đầu, chúng em đứng nghiem để chào cờ. Sau đó cô hiểu trưởng lên để giới thiệu bản thân cho những học sinh mới như chúng em. Đến tiết mục văn nghệ của các anh chị lớp 9. Nhưng tiết mục đợi này có thêm sự góp mặt của các bác phụ huynh.
Bước chân vào lớp 6 em còn rất bỡ ngỡ và lạ lẫm. Em còn không dám vào lớp vì không quen thằng chó nào. Về sau cô dẫn em vào thì gặp các con chó ngồi học. Cô dẫn em xuống chỗ ngồi cùng con chó. Em liền đi xuống rất tự tin vì mỗi em là con người còn tất cả là chó. Trống vang lên các con chó chạy ra xếp hàng để khai giảng. Trong lúc khai giảng có mấy bạn chó sủa rất nhiệt tình. Thấy thế, em liền mua 10 cái rọ mõm để bịt mồm mấy con chó. Ai đọc hết bài này thì làm CHÓ.
Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!
Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!
Copyright © 2024 Giai BT SGK