Trang chủ Tiếng Việt Lớp 5 hãy viết bài văn kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em với mẹ khi em bị ốm. khoảng...
Câu hỏi :

hãy viết bài văn kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em với mẹ khi em bị ốm. khoảng 250 từ Mong mn ko chép mạng, chỉ tham khảo thôi ạ

Lời giải 1 :

                                                 Bài làm : 

          Khi em còn nhỏ, có một kỉ niệm đáng nhớ về thời gian em bị ốm và mẹ đã dành cho em những quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Đó là một kỉ niệm mà em sẽ không bao giờ quên. 

        Một buổi sáng đẹp trời, em bỗng cảm thấy mệt mỏi và đau đầu. Cảm giác ốm nặng dần và em không thể tiếp tục hoạt động như bình thường. Mẹ, như một thiên thần bảo vệ, đã nhận ra tình trạng của em và ngay lập tức chăm sóc em. Mẹ đưa em vào phòng ngủ và tắt đèn, tạo ra một không gian yên tĩnh và thoải mái. Mẹ ngồi bên em, vuốt ve tóc em và nói những lời yêu thương. Mẹ nói rằng em cần nghỉ ngơi và không cần lo lắng về việc học hay làm bất cứ điều gì khác. Mẹ hứa sẽ ở bên em suốt cả ngày.

        Trong suốt ngày đó, mẹ đã không ngừng chăm sóc em. Mẹ nấu những món ăn ngon và dễ tiêu hóa cho em. Mẹ cũng đảm bảo em uống đủ nước và thuốc để giúp em phục hồi nhanh chóng. Mẹ ngồi bên em, đọc truyện và hát những bài hát nhẹ nhàng để em cảm thấy thoải mái. Mẹ cũng không quên vệ sinh cho em. Mẹ lau mồ hôi trên trán em, thay áo cho em và đảm bảo em luôn ở trong tình trạng sạch sẽ và thoải mái nhất. Mẹ còn dùng các biện pháp tự nhiên như bôi dầu gió và xoa bóp nhẹ nhàng để giúp em giảm đau và cảm thấy dễ chịu hơn. Những hành động và lời nói của mẹ đã làm cho em cảm thấy an toàn và yên tâm. Em biết rằng mẹ luôn ở bên em và sẽ làm mọi thứ để giúp em khỏe mạnh trở lại. Mẹ đã truyền đạt cho em tình yêu và sự quan tâm vô điều kiện.

        Kỉ niệm đáng nhớ ấy đã khắc sâu trong trái tim em. Nó là một minh chứng cho tình yêu và sự chăm sóc vô điều kiện của mẹ. Em biết rằng dù bất kỳ khi nào em cần, mẹ sẽ luôn ở bên em, sẵn sàng chăm sóc và bảo vệ em. Em mãi mãi biết ơn và trân trọng mẹ vì những kỉ niệm đáng nhớ ấy.

#hoanthanh

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK