Trang chủ Tiếng Việt Lớp 5 Hàng ngày trên khắp mọi miền tổ quốc có biết bao nhiêu người lao động đang ngày đêm làm việc...
Câu hỏi :

Hàng ngày trên khắp mọi miền tổ quốc có biết bao nhiêu người lao động đang ngày đêm làm việc để xây dựng và phát triển đất nước Em hãy miêu tả hình ảnh người lao động mà em yêu quý nhất

Lời giải 1 :

 Hàng ngày, có rất nhiều người đang hăng say làm việc để xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng đối với em người lao động chân quý nhất là người nông dân. Họ thường phải dậy từ rất sớm và về cũng muộn, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Dưới cái nắng gay gắt thì vẫn còn những tấm áo nâu đẫm mồ hôi cặm cụi làm việc không ngừng nghỉ. Có người thì dẫn trâu đi cày; có người lại bón phân,cuốc đất. Ai ai cũng cúi đầu về phía trước, tay nhanh thoăn thoắt. Dù rất vất vả nhưng mọi người thường chuyện trò với nhau, tiếng cười giòn tan xua tan đi cái nắng gắt của buổi trưa. Người nông dân có vai trò rất quan trọng trong đời sống, họ phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và nỗi vất vả để làm ra được hạt gạo cung cấp cho đời sống con người. Điều đó làm em rất biết ơn các bác nông dân, người đã không quản khó khăn để làm ra những hạt gạo dẻo thơm trong mồ hôi, công sức của mình.

Lời giải 2 :

Đáp án:

 

Giải thích các bước giải:

   Cách đồng lúa quê em đã vào mùa thu hoạch vì vậy các bác nông dân ngày ngày ra đồng gặp lúa, Mang về những hạt thóc vàng ươm sau bao tháng vất vả. 

   Mới chỉ hơn 5 giờ sáng, các bạn nông dân đã ra đồng. Ra đồng các bác rẽ theo các hướng khác nhau. Người thì đi sang phải, người thì đi thẳng, người thì đi sang trái. Nhìn từ xa ai ai cũng giống nhau. Vì mùa này rất nóng nên các bác mặc áo dài tay, đội nón. Khuôn mặt chùm kín bằng một chiếc khăn để nắng không thể chiếu vào mặt. Dụng cụ đã chuẩn bị xong, các bác nông dân bắt đầu gặt lúa. Đàn bà thì lom khom cắt lúa còn đàn ông thì tuốt lúa. Tay trái các bác cầm bông lúa, tay phải cầm cai liềm cắt xoèn xoẹt. Đôi tay mềm mại thoăn thoắt tưởng như các bác đang múa. Lúc đó

chưa có máy gặt nên các bác nông dân khá vất vả. Lúa cắt xong được các bác xếp vào gọn gàng. Tiếng tuốt lúa rộn ràng cùng hơi thở của các bác.  Làm xong được một lúc các bác cầm cái nón quạt đi quạt lại cho mát. Nghỉ ngơi được một chút các bác lại phải làm tiếp công việc của mình. 

  Dù trời nắng nóng đến mấy nhưng các bác nông dân vẫn quyết tâm ra đồng cắt lúa. Nhìn các bác thật vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Em yêu quý các bác lắm

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK