Trang chủ Tiếng Việt Lớp 5 Tả 5 câu về mây có nhân hoá so sánh câu hỏi 6108134
Câu hỏi :

Tả 5 câu về mây có nhân hoá so sánh

Lời giải 1 :

`1.` Những đám mây trắng đang dạo chơi trên bầu trời.

`2.` Những chị mây như đang diện những chiếc váy trắng trên bầu trời. 

`3.` Thương cây cỏ, chị mây đen mù mịt khóc nức nở xuống vạn vật.

`4.` Các chị mây dậy từ rất sớm như ông mặt trời.

`5.` Các chị mây kéo nhau bay trên bầu trời thành từng đàn đi như những đàn chim.

Lời giải 2 :

Em thích nhất là cảnh đẹp của bầu trời ,một bầu trời xanh ngát cùng những đám mây trắng bồng bềnh .Những đám mấy đó cũng là điều mà em thích nhất trên bầu trời .Những đám mây trắng trôi như đang dạo chơi .Các chị rủ đàn chim chơi cùng ,các chị mây tụm đùa như đám trẻ mới lớn .Muốn cùng mấy chị lên bầu trời chơi cùng .Những đám mây khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh,nhẹ nhàng trôi như kẹo bông gòn ,mà muốn ăn ngay.Khi những đám mây đó tức giận ,lại khoác lên chiếc áo đen sì và sau đó một trận mưa ào đổ xuống đất .Chắc hẳn rằng ai đã trêu chị mây tức giận. Những cây hoa cũng bị ướt hết sạch ,chưa kịp tìm nơi để trốn .Sau cơn mưa tạch ,để lại một cảnh đẹp thơ mộng ,những giọt nước mắt của đám mây còn đọng lại trên lá cây thật thơ mộng.

- Câu so sánh :Các chị rủ đàn chim chơi cùng ,các chị mây tụm đùa như đám trẻ mới lớn,Những đám mây khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh,nhẹ nhàng trôi như kẹo bông gòn ,mà muốn ăn ngay,Những đám mây trắng trôi như đang dạo chơi .

-Câu nhân hóa:Những đám mây trắng trôi như đang dạo chơi,Những đám mây khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh,khoác lên chiếc áo đen sì, ,những giọt nước mắt của đám mây,Chắc hẳn rằng ai đã trêu chị mây tức giận,Những cây hoa cũng bị ướt hết sạch ,chưa kịp tìm nơi để trốn

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK