Trang chủ Tiếng Việt Lớp 5 viết 1 đoạn văn rừ 5 đến 10 câu tả vè cảnh sân trường em. Trong đó có dử dụng...
Câu hỏi :

viết 1 đoạn văn rừ 5 đến 10 câu tả vè cảnh sân trường em. Trong đó có dử dụng dt, đt,tt Mik đang cần gấp, nhớ là liệt kê các Danh Từ, Động Từ, Tính Từ ra nhé với cả ko chép mạng nha CẢM ƠN

Lời giải 1 :

`-` Danh từ: học sinh, trường học, trời, cây, gió,...

`-` Động từ: bay lượn, nhảy, đánh, lăn,...

`-` Tính từ: vui, rộng, yên tĩnh, ồn ào, 

                                          Bài làm:

        Ba tiếng trống vang lên "tùng tùng tùng...." vậy là đã đến giờ ra chơi rồi! Từ trong các lớp học, các bạn học sinh lao ra ngoài sân, sân trường vốn yên tĩnh giờ đây đã bị những âm thanh vui đùa, hò hét làm ồn ào, xáo trộn cả một khung trời. Những chú chim trên cành lá thi nhau bay lượn, dường như cảnh vật trong sân cũng đang nô đừa cùng chúng em. Trong sân trường rộng lớn, từng nhóm bạn nam thì chơi đá bóng, bóng rổ,... nhóm các bạn đua nhau nhảy dây, đánh quần vợt,... lại có những bạn tụ tập dưới gốc cây xà cừ, đọc sách, kể chuyện,...tiếng cười đùa rộn rã khắp nơi. Mỗi bạn một trò, ai ai cũng vui vẻ phấn khởi, hò hét trên sân. Chúng em nô đùa trên sân trường, ai nấy từng giọt mồ hôi lăn trên má, có chút nóng nực nhưng tâm trạng bạn nào cũng vui vẻ. Những đám mây trắng vẫn trôi êm ả, những cơn gió thấp thoáng lướt qua kẽ lá. Sân trường từ lâu đã trở thành một người bạn đối với mỗi học sinh. Đó là nơi vui đùa, giải trí của chúng em sau những giờ học căng thẳng. Thoáng chốc ba mươi phút đã trôi qua khi tiếng trống lại một lần nữa vang lên, các bạn học sinh lần lượt chạy về từng lớp của mình, đó là tiếng trống bảo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Em thật sự rất thích sân trường trường em, nhất là vào những lúc ra chơi giải trí như vậy!

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK