Trang chủ Tiếng Việt Lớp 5 TRƯỜNG CHUYỀN L Than 1: 10c miền - Đọc kĩ bài thơ và thực hiện các yêu cầu dưới đây:...
Câu hỏi :

Nhanh giúp mk vợi ak

image

TRƯỜNG CHUYỀN L Than 1: 10c miền - Đọc kĩ bài thơ và thực hiện các yêu cầu dưới đây: “Ông trời nổi lửa đằng đông 1 vẫn chiếc khăn hồng đẹp thay Bổ em xách

Lời giải 1 :

1.các từ láy là loẹt qoẹt , huyên thuyên , nghiêng nghiêng , bừng boong ,lom khom , 

2. biện pháp tu từ trong câu thơ sau là

            chị tre- chải tóc bên ao

            nàng mây - áo trắng -ghé vào soi gương 

3. nghĩa của từ huyên thuyên là: nói nhiều và ko có ý nghĩa ,ko có mạch lạc

lom khom là: đứng cúi và cong lưng xuống

4. bài thơ trên miêu tả :những cảnh vật , những hoạt động của con người khi ông mặt trời thức dậy

cảnh đó đc miêu tả cụ thể: nhân hóa những sự vật xung quanh, tả cụ thể hoạt động của con người

II Tả văn 

Năm nay, lớp em đã quyết định sẽ trang trí đón noel thật ấm cúng . Chúng em ai cũng háo hức vô cùng.

Trước đó , cô giáo chủ nhiệm đã cùng cô trưởng hội phụ huynh đi mua cây thông và đồ trang trí . Chiều thứ 5 ,sau khi tan học, chúng em đã cùng nhau ở lại trang trí cây thông và lớp học. Khó nhất, chính là lúc bẻ cànhcho cây thông , vì chúng đc vuốt thẳng cho dễ vận chuyển . Từng tầng từng tầng cây thông đc vuốt thẳng , rồi bẻ sang trái bẻ sang phải . Chúng em đã phải nhờ đến thầy cô để tỉa ở các cành trên cành cây . Sau đó là đến phần trang trí .Những quả châu nhiều màu , những sợi kim tuyến lấp lánh , những quả thông , những cái chuông vàng xinh xắn đc treo lên cây thật bắt mắt . Thích nhất là các sợi đèn nháy lấp lánh nhiều màu .Khi tắt hết đèn lớp , lớp em lung linh tuyệt vời. dù đã mệt nhưng ai cũng rất phấn khởi .Bởi đây là lần đầu chúng em tự trang trí cây noel

Lời giải 2 :

`#Mây`

1.các từ láy là loẹt qoẹt , huyên thuyên , nghiêng nghiêng , bừng boong ,lom khom , 

2. biện pháp tu từ trong câu thơ sau là

            chị tre- chải tóc bên ao

            nàng mây - áo trắng -ghé vào soi gương 

3. nghĩa của từ huyên thuyên là: nói nhiều và ko có ý nghĩa ,ko có mạch lạc

lom khom là: đứng cúi và cong lưng xuống

4. bài thơ trên miêu tả :những cảnh vật , những hoạt động của con người khi ông mặt trời thức dậy

cảnh đó đc miêu tả cụ thể: nhân hóa những sự vật xung quanh, tả cụ thể hoạt động của con người

II Tả văn 

Mỗi kỉ niệm đẹp đẽ luôn được con người lưu giữ lại. Tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm như vậy. Và qua đó, tôi đã học được những bài học quý giá.

Cuối tuần này, trường tôi tổ chức một buổi tham quan cho học sinh khối lớp sáu. Các bạn trong lớp tôi đều tham gia. Chuyến tham quan đến với khu di tích Cổ Loa. Nơi đây gợi cho tôi nhớ đến truyền thuyết về vua An Dương Vương.

Khu di tích Cổ Loa nằm ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đúng sau giờ ba phút, chúng tôi phải có mặt ở trường, lên xe và điểm danh. Bảy giờ, xe bắt đầu xuất phát. Trên xe, mọi người cùng trò chuyện rất vui vẻ. Xe đi khoảng một tiếng thì đến nơi. Sau khi xuống xe, chúng tôi tập trung theo từng lớp để đi tham quan. Mỗi lớp sẽ có một anh hoặc chị hướng dẫn viên dẫn đi tham quan.

Một kỉ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ. Tôi cũng đã học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích hơn và thêm yêu quê hương, đất nước của mình.

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK