Trang chủ Tiếng Việt Lớp 5 Em hãy tả lại cảnh vật thiên nhiên và con người mỗi dịp tết xuân về. Lưu ý: tự viết...
Câu hỏi :

Em hãy tả lại cảnh vật thiên nhiên và con người mỗi dịp tết xuân về. Lưu ý: tự viết không lấy trên mạng hay cọp của ai

Lời giải 1 :

Khi những cánh én bắt đầu chao liệng trên bầu trời, cũng là lúc mùa xuân đã về trên quê hương em.

Những cơn rét đã dần dịu đi, khiến người ta muốn ra đường hơn cả. Bầu trời như được ai đó lau đi màu xám xịt, để lộ ra mảng xanh biếc mênh mông. Rồi tiện thể, người đó kéo bầu trời lên cao hẳn, để lại không gian cho bầy én lượn vòng.

Cây cối trong vườn, trên đường thêm xanh mượt. Những chiếc chồi non xinh xinh thi nhau nhô lên, điểm tô thêm sự tươi mới cho thiên nhiên. Đẹp nhất, phải kể đến các nàng hoa. Từ những đóa hoa được chăm chút trong vườn như lan, huệ, thược dược, đến những đóa hoa dại ven đường đều đua nhau nở rộ. Nhưng tươi nhất, được chuộng nhất vẫn là đào, là mai.

Trên đường, dòng người qua lại cũng đông vui hơn hẳn. Các hàng quán đều được trang trí lộng lẫy, rực rỡ chào năm mới. Bầu không khí vui tươi phấn khởi hiển lộ rõ trên gương mặt của từng người. Đâu đâu cũng là tiếng hoan ca phấn khởi.

Mùa xuân về, không chỉ đem tới sự tươi mới cho thiên nhiên, mà còn đem đến nguồn năng lượng cho cả con người. Sự vui tươi, rộn ràng ấy, chỉ có mùa xuân mới có thể đem lại mà thôi.

Lời giải 2 :

    Băng tuyết dần tan, tia nắng ấm áp của mùa xuân đã kéo tới, vậy là một năm mới lại đến với bao điều mới mẻ. Ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập, người qua kẻ lại nhanh chóng mua đồ về đón tết. Hai bên đường, một hàng quất xanh mơn mởn, một dàn cành đào hồng thắm tươi, một dãy cây mai tứ quý đang chờ chủ nhân mới đến rước về ăn tết. Những bạn trẻ ai nấy đều khoác lên mình những bộ áo dài thướt tha, trên tay cầm cành đào nhỏ; đám trẻ con chạy qua chạy lại, cười nô trông rất vui mắt; những người bán hàng gọi khách; những ông đồ ngồi viết nắn nót từng dòng chữ may mắn;... Trong nhà em, bà ngoại đang sắp xếp mâm ngũ quả để thắp hương; dì, cậu, em cùng các em dọn nhà, trang trí cây đào; bố mẹ đi chợ mua bánh kẹo, hướng dương, hoa quả,... để đón tết; ông em vẫn đang kiên trì ngồi canh nồi bánh chưng bên bếp lửa. Mọi người bận hơn những ngày đi làm bình thường để có được một cái tết đong đầy, ấm no. Ngoài vườn, những cây bưởi đã ra hoa, ra quả, đâm chồi nảy lộc, hoa bưởi tỏa thơm ngát một góc vườn; cây ổi, cây táo đã sai trĩu quả, chỉ chờ người hái và thưởng thức. Xuân đến gõ cửa nhà nhà, mọi người trao nhau những chiếc lì xì may mắn cùng những lời chúc tốt đẹp nhất, mong sang năm mới luôn được suông sẻ trong công việc, học tập. Tết đến là lúc gia đình được sum họp với nhau, là sự đoàn tụ của những người con từ nơi xa trở về với gia đình, là lúc hạnh phúc nhất khi mâm cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình góp mặt.

`@`$\textit{chiichii2}$

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK